Tin mới

Nhà sư bị đàn voi rừng giẫm chết khi dựng lều tĩnh tâm trong rừng

Thứ tư, 20/02/2019, 11:30 (GMT+7)

Bất chấp lời cảnh báo từ những người dân địa phương về sự di chuyển của đàn voi rừng, Phra Prapop Chanphaikhor vẫn không chịu rời khỏi lều trại bởi yêu thích sự yên tĩnh nơi đây.

Bất chấp lời cảnh báo từ những người dân địa phương về sự di chuyển của đàn voi rừng, Phra Prapop Chanphaikhor vẫn không chịu rời khỏi lều trại bởi yêu thích sự yên tĩnh nơi đây.

Nhà sư Thái Lan, Phra Prapop Chanphaikhor, 25 tuổi, dành 19 đêm trong khu rừng cọ ở Chachoengsao, miền trung Thái Lan, để nghiên cứu về giáo lý các tôn giáo. Lúc nhà sư này gần kết thúc thời gian sống ẩn dật trong rừng thì những người truy tìm voi địa phương thông báo rằng có một đàn voi đang chuẩn bị di chuyển qua khu vực nhà sư này thiền định.

Nhà sư Phra Prapop Chanphaikhor.

Bất chấp lời cảnh báo từ những người dân địa phương, Phra Prapop Chanphaikhor vẫn không chịu rời khỏi lều trại bởi yêu thích sự yên tĩnh nơi đây.

Sáng 13/2, Prapop được phát hiện tử vong với phần xương sườn, cánh tay và chân đều bị gãy, cách lều của mình khoảng 15 m. Trưởng làng Somjit Sathuchard là người đầu tiên tìm thấy thi thể của nhà sư nằm bất động giữa rừng cọ bị đàn voi tàn phá.

Các nhân viên cứu hộ đưa thi thể Prapop tới bệnh viện, nơi các bác sĩ cho biết nạn nhân đã tử vong được ít nhất 6 tiếng. 

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Giới chức địa phương cho biết, có khoảng 15 con voi đi qua rừng cọ nơi nhà sư Prapop thiền định vào đêm 12/2.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news