Tin mới

Lời bài hát "Cha và con": Trăn trở cuối cùng của Trần Lập về hai con

Thứ sáu, 18/03/2016, 15:31 (GMT+7)

Bài hát "Cha và con" là mong ước lớn nhất và cũng là cuối cùng của nhạc sĩ Trần Lập về hai người con cho đến khi anh rời xa cõi tạm.

Bài hát "Cha và con" là mong ước lớn nhất và cũng là cuối cùng của nhạc sĩ Trần Lập về hai người con cho đến khi anh rời xa cõi tạm.

[mecloud]hL7lJraFuj[/mecloud]

Lời bài hát "Cha và con" của Trần Lập

Có một bài ca cha đã viết khi chưa đặt tên con

Giọt máu nóng cha đã ươm chờ mong con mau lớn khôn

Đời hào phóng về xa, nào hãy sống biết ước mơ

Ai cũng có một thời trẻ dại, lửa thử vàng gian nan đo sức mạnh

Nơi kia chân trời sáng

ĐK: Nào hãy nối bước trên đường thênh thang cha đã đi

Và con hãy sống hơn cha đã sống một thời xa

Rồi con sẽ lớn bao niềm vinh quang đang đón chờ

Dòng đời cám dỗ con hãy vững bước bằng đôi chân

Dõi bước con đi và cha mong con nên người

Đó là bài ca cha đã viết cho riêng mình con

Trong con có chính ta chờ mong con mau lớn khôn

Đời hào phóng về xa hãy sống biết ước mơ

Cha không mong những lẽ phi thường và cha mong Con biết sống chân thành

Nơi kia chân trời sáng

Bài hát "Cha và con" của nhạc sỹ Trần Lập tuy ca từ giản dị nhưng chứa đựng tình cảm vô cùng lớn mà anh dành cho những đứa con của mình.

Thủ lĩnh Bức Tường có hai người con, bé trai lớn là Bình Minh, bé gái nhỏ là Minh Tú. Trần Lập thường được khen đảm đang trong việc nuôi dạy con cái. Dù bận rộn với công việc nhưng Trần Lập luôn dành thời gianc ho hai con.

Bài hát "Cha và con" của Trần Lập chứa đựng tình cảm vô cùng lớn lao mà anh dành cho hai con và tổ ấm của mình.

Gia đình hạnh phúc của Trần Lập. Ảnh internet

Khi biết bệnh tình của mình khó qua khỏi, ca sĩ Trần Lập đã thẳng thắn chia sẻ với hai con về sửc khỏe của mình. Những ngày cuối đời trên giường bệnh, nam ca sĩ chỉ cười khi các con vào thăm, anh căn dặn vợ dạy dỗ hai con nên người.

Trần Lập phát hiện mình bị ung thư từ tháng 11/2015. Dù biết bệnh nặng không qua khỏi nhưng thủ lĩnh Bức Tường luôn lạc quan, mạnh mẽ đối diện với sự thật này. Trần Lập qua đời vào ngày 17/3 tại nhà riêng sau thời gian bị ung thư trực tràng. 

Quốc Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news