Tin mới

Khủng bố ở Paris: Xót xa bà mẹ mang thai treo lơ lửng tuyệt vọng cầu cứu

Thứ hai, 16/11/2015, 16:48 (GMT+7)

Một phụ nữ mang thai treo mình lơ lửng trên cửa sổ tầng hai và cầu cứu trong tuyệt vọng :“Hãy cứu tôi với, tôi đang mang thai” đang được chia sẻ chóng mặt với sự phẫn nộ tột cùng về vụ khủng bố kinh hoàng ở  Paris vào đêm thứ 6 tuần trước.

Một phụ nữ mang thai treo mình lơ lửng trên cửa sổ tầng hai và cầu cứu trong tuyệt vọng :“Hãy cứu tôi với, tôi đang mang thai” đang được chia sẻ chóng mặt với sự phẫn nộ tột cùng về vụ khủng bố kinh hoàng ở  Paris vào đêm thứ 6 tuần trước.

[mecloud]z8fdqA5gUm[/mecloud]

Người phụ nữ mang thai bám chặt vào thành cửa sở tầng hai của nhà hát Paris sau khi những tên khủng bố tấn công nơi này. Cô hét lên: "Hãy giúp đỡ tôi. Tôi đang mang thai. Tôi phải làm gì bây giờ?”. Bên dưới đám đông hỗn loạn sợ hãi, la hét chạy ra từ cửa thoát hiểm của Nhà hát, có cả tiếng súng nổ liên tục, rất nhiều thi thể nằm la liệt.

Người phụ nữ mang thai treo lơ lửng trên cửa sổ tầng 2 nhà hát Bataclan gây xót xa. Ảnh cắt từ clip

Sau đó, may mắn cô được một người cứu thoát, kéo cô vào bên trong.

Khoảnh khắc này được nhà báo Daniel Psenny quay lại từ căn hộ của mình trong một toà nhà đối diện với Nhà hát Bataclan, nơi xảy cuộc tàn sát đẫm máu của những tay súng khủng bố diễn ra vào tối thứ 6, ngày 13/11 vừa qua.

Hình ảnh gây đau xót này đã xuất hiện trên hàng loạt tờ báo và được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội vì sự đau đớn của người mẹ khi phải đối mặt với cái chết của bản thân và của đứa con chưa kịp chào đời.

Xem thêm: Toàn cảnh vụ thảm sát đẫm máu tại Paris gây chấn động thế giới

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Tấn công ở Pháp ít nhất 1 người chết, 70 tu sỹ bị bắt làm con tin

Có ít nhất 1 người chết, khoảng 70 tu sỹ đang bị giữ làm con tin sau khi xuất hiện đối tượng cầm súng tấn công vào trại dưỡng lão ở Montpellier, Pháp.