Tin mới

Câu chuyện chồng đánh vợ như kẻ thù suốt 18 năm, khiến dân mạng phẫn nộ

Thứ hai, 27/06/2016, 09:21 (GMT+7)

Bạo lực gia đình từ lâu đã trở thành vấn nạn của toàn xã hội, và thường những người chịu thiệt thòi luôn là những người vợ đầu gối tay ấp. Mới đây, câu chuyện về người chồng vũ phu đánh vợ như kẻ thù lại khiến dư luận phẫn nộ.

Bạo lực gia đình từ lâu đã trở thành vấn nạn của toàn xã hội, và thường những người chịu thiệt thòi luôn là những người vợ đầu gối tay ấp. Mới đây, câu chuyện về người chồng vũ phu đánh vợ như kẻ thù lại khiến dư luận phẫn nộ.

Câu chuyện về Bạo lực gia đình đang khiến Cộng đồng mạng phẫn nộ. Ảnh: Facebook

Nội dung câu chuyện được nạn nhân chia sẻ như sau:

"Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng...lấy chồng hơn 18 năm, chưa một ngày hạnh phúc...

Thằng chồng ăn chơi trác táng, một mình tôi phải cắp nách hai đứa con thơ dại đã đủ khổ, ấy vậy mà thường xuyên phải chịu những trận đòn đau đớn. Thử hỏi tôi đã làm gì sai?

Tôi cung phụng chồng như ông hoàng, chắt chiu từng đồng một nuôi con, không ngại khổ cực...vậy sao ông trời lại quá bất công? 18 năm chịu đựng tủi nhục, đi đâu cũng bị bàn tán, gia đình chồng cũng chẳng ai thèm đoái hoài...

Đến hôm nay tôi không chịu đựng nổi nữa...tôi ghét cảnh ôm con mà ăn cơm chan nước mắt, tôi không muốn bị hành hạ như thế này nữa..

Chồng tôi, cũng chính là kẻ khốn nạn đánh đập tôi 18 năm qua tên là ĐĐK, sống ở cụm 1, xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội".

Câu chuyện sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ đông đảo từ cư dân mạng. Nhiều người bức xúc trước hành động vũ phu của người chồng, đồng thời bày tỏ sự xót thương cho người vợ phải chịu cảnh bạo lực này. Một số ý kiến còn khuyên nạn nhân không nên cam chịu, hãy làm đơn tố cáo và ly hôn ngay người chồng vũ phu này.

Sự đồng cảm của cộng đồng mạng dành cho người vợ bất hạnh này. Ảnh chụp màn hình

Thành viên Facebooker Ngoc Thom đưa ra lời khuyên: "Chị ơi, những chịu đựng của chị đã đến giới hạn rồi. Giờ chị hãy nghĩ về quyền sống của một con người, sinh ra lớn lên được quyền cười vui, quyền được trân trọng, quyền không bị xâm phạm cơ thể.

Chị hoàn toàn nên ra bệnh viện trình bày, bệnh viện lấy giấy khám chứng minh thương tật bao nhiêu %, rồi chị có chứng cớ và quyền li hôn trước toà và gia đình chồng nếu chị muốn ạ. Hãy vì bản thân mình (cha sinh mẹ đẻ, nuôi nấng lại để cho một kẻ xa lạ không yêu thương đánh đập, xót xa lắm chi ơi). Hãy vì con mình, được lớn lên với tâm lý hạnh phúc, yên bình, không phải chứng kiến bạo lực...

Thương chị!!! Đời thay đổi khi mình thay đổi, dũng cảm đừng nhún nhường nữa chị ạ! Khi đó hãy chuyển đi xa xa một thời gian hoặc ở nhờ nhà ngoại để tránh bị trả thù!".

Bên cạnh đó, nhiều chị em chịu hoàn cảnh tương tự cũng chia sẻ câu chuyện của gia đình mình, cùng những lời cầu chúc hạnh phúc cho người vợ bất hạnh này.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news