Tin mới

Vũ Cát Tường: "Tôi dạn dĩ hơn nhờ học hỏi Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Noo Phước Thịnh"

Thứ sáu, 23/03/2018, 14:47 (GMT+7)

Trên sân khấu “Chuyện tối nay với Thành”, ca sĩ – nhạc sĩ trẻ tài năng Vũ Cát Tường để lại dấu ấn trong lòng khán giả cả nước bởi hình ảnh một ca sĩ năng động cùng chất riêng không lẫn vào ai.

Trên sân khấu “Chuyện tối nay với Thành”, ca sĩ – nhạc sĩ trẻ tài năng Vũ Cát Tường để lại dấu ấn trong lòng khán giả cả nước bởi hình ảnh một ca sĩ năng động cùng chất riêng không lẫn vào ai.

Hiếm khi được trải lòng về niềm đam mê song hành cùng biến cố cuộc sống, tác giả hàng loạt ca khúc hit như Đông, Vết mưa, Yêu xa, Vài phút trước… để lại thiện cảm với hình ảnh cô gái nhỏ nhắn cùng nghị lực và niềm đam mê to lớn.

Lời giải thích của nghệ sĩ luôn thừa trong mắt khán giả

 

Mở đầu với món quà âm nhạc khi thể hiện ca khúc Vài phút trước, Vũ Cát Tường diện trang phục chỉn chu với vest cùng mái tóc tém bạch kim ấn tượng. Nhìn lại bức ảnh hơn 20 năm trước, khi vẫn là cô gái diện váy áo dịu dàng, tóc dài xinh xắn mà Trấn Thành lưu giữ, Vũ Cát Tường cười xoà bảo rằng để có hình ảnh khác biệt này là một quá trình thay đổi cùng những câu chuyện dài.

Tuy nhiên, cô nàng chỉ có thể nói mọi điều thay đổi đều như một cái duyên, định mệnh và với cá nhân mình, cô rất thích thú với ngoại hình hiện tại. Trấn Thành thắc mắc rằng, để có sự thay đổi và được công nhận như hôm nay, Vũ Cát Tường có gặp áp lực hay điều tiếng của dư luận.

Vũ Cát Tường cho biết cô không phải dạng người sống bất chấp không quan tâm người ta nói gì. Tuy nhiên, cô vẫn giữ quan điểm và niềm tin cho sự lựa chọn của mình. “Chuyện em mặc vest hay cắt tóc ngắn là chuyện ngẫu nhiên. Thế nhưng, những điều ngẫu nhiên ấy khiến cuộc sống em thay đổi hoàn hoàn. 4 năm trước em cắt tóc ngắn chỉ vì nó quá nóng nực nhưng sau đó lại cảm thấy thoải mái và hợp với nó. Từ đó trở đi, bên cạnh mái tóc ngắn, em mặc vest và diện trang phục cá tính hơn. Ngoại hình thay đổi, mọi thứ mở ra với em nhiều hơn” – Vũ Cát Tường cho biết.

 

Trên sân khấu “Chuyện tối nay với Thành”, ông chủ Trấn Thành bất ngờ nhắc đến những câu chuyện lùm xùm, việc Vũ Cát Tường bị tố đạo nhạc, ăn cắp ý tưởng xảy ra cách đây không lâu. Nhắc lại vấn đề này, Vũ Cát Tường cho biết cô có quan tâm và chịu ảnh hưởng nhiều với những lời đàm tiếu bên ngoài chứ không thể nào thờ ơ với nó.

“Nếu như mình thật sự cống hiến và người ta đang nhìn nhận sai sự cống hiến của mình thì thật sự không có gì đáng buồn cả vì bản thân mình đã cố gắng hết sức. Còn nếu như mình bị oan hay bị chỉ trích với những điều không đúng làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín thì bản thân em buồn lắm chứ không thể nào xem như không có được” – Vũ Cát Tường chia sẻ.

Nói về scandal về việc đạo nhái nhạc cách đây không lâu, Vũ Cát Tường có cách ứng xử rất thông minh giữa bão dư luận. Không phân bua hay đính chính, Vũ Cát Tường “kháng cáo ngầm” bằng việc viết tâm thư dài, kể tường tận mọi việc và tung lên trang cá nhân mạng xã hội. Ngay lập tức tâm thư dài của nữ ca sĩ nhận được phản hồi tích cực từ phía dư luận.

Nhắc về quãng thời gian gặp biến cố lớn trong sự nghiệp, Vũ Cát Tường cho biết: “Về mặt tinh thần em không thể đứng một mình được. Thế nhưng, quan trọng là em trong sạch nên phải tìm cách bào chữa cho mình. Tình ngay lý gian, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng em phải làm sao để nói hết cho khán giả hiểu. Mãi về sau em mới nhận ra rằng, lời giải thích của nghệ sĩ luôn thừa với cả những người yêu và ghét mình. Với những người yêu mình, họ không cần mình giải thích vẫn yêu và ủng hộ. Còn với những người đã không ưa mình, dù mình giải thích thế nào người ta cũng ghét bỏ. Ngoài những người thân bên cạnh ủng hộ tinh thần, có nhiều bạn bè gợi ý cách vượt qua biến cố đó là nhờ những chuyên gia, người có uy tính trong làng nhạc như các nhạc sĩ lớn kiểm nghiệm, lên tiếng bênh vực… Tuy nhiên em nhận ra, phải người trong cuộc mới giải quyết mọi vấn đề. Em tự mình lên tiếng và chí ít người tố cáo mình không xin lỗi thì cũng phải trả lại sự trong sạch cho mình bằng cách nào đó”.

 

Cũng là người liên tục đối mặt với nhiều scandal và sự quay lưng của dư luận, Trấn Thành cho biết anh từng có suy nghĩ rằng xã hội dạy cho nghệ sĩ khi gặp oan ức chỉ biết im lặng không được lên tiếng. “Tôi cảm thấy bất công và hơi sợ bởi vì càng ngày, người ra không muốn hiểu những gì mình nói ra mà người ta lại hiểu theo cách chính họ nghĩ. Nhưng rồi sau bao nhiêu biến cố, tôi chợt nhận ta rằng, những lời đàm tiếu trên mạng xã hội nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong xã hội thật? Nghĩa là thế giới ảo nơi chúng ta bị chỉ trích chỉ là bề nổi còn tảng băng chìm vẫn nằm sâu dưới lòng đại dương. Tôi chợt nhận ra, những lời chỉ trích nặng nề chỉ xuất phát từ những đối tượng họ rảnh rỗi, thích chơi mạng xã hội còn khi bước ra sân khấu mọi chuyện vẫn như thường ngày. Đêm diễn đó khách vẫn đông, mọi người vẫn vỗ tay cho tôi rất nhiều. Lúc ấy tôi mới biết được, những người thật sự yêu thương mình là những người họ nhiệt tình, âm thầm ra tận sân khấu mua vé ủng hộ mình mỗi khi mình có mặt”.

Trấn Thành còn chia sẻ kinh nghiệm về việc lên tiếng hay không lên tiếng giữa tâm bão dư luận khiến Vũ Cát Tường “ngả mũ” học hỏi bởi cô chưa từng đối mặt với những biến cố kinh khủng trong sự nghiệp. “Khi im lặng hay lên tiếng chúng ta có hai trường hợp. Người im lặng là người có quá nhiều thứ để mất nên khi quyết định lên tiếng tranh đấu họ có thể đánh mất quá nhiều thứ. Hoặc người im lặng là người cảm thấy mọi việc xảy ra nó hoàn toàn không đáng nên lặng lẽ cho qua. Còn với trường hợp lên tiếng, tôi cũng cho rằng có hai trường hợp để lên tiếng đó là người đó đã đủ trưởng thành, đủ tự tin, bản lĩnh và quyền lực để vượt qua hố sâu. Hoặc cũng có thể họ lên tiếng bởi họ đang ở tận đáy của xã hội nên bắt buộc lên tiếng để bảo vệ mình bởi không còn gì để mất”. –Trấn Thành cho biết.

Từng nghĩ mình chỉ là người... ăn may

Trong mắt Trấn Thành, Vũ Cát Tường là nghệ sĩ hiếm hoi không chỉ đánh dấu chữ ký của mình trong âm nhạc mà còn là người có thái độ, cá tính rõ ràng trong từng tác phẩm. Để có dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả ở độ tuổi còn rất trẻ, Trấn Thành thắc mắc Vũ Cát Tường xây dựng thương hiệu riêng của mình từ khi nào. Nói về vấn đề này, ít ai biết Vũ Cát Tường đến với âm nhạc hoàn toàn là dân tay ngang.

Theo học khoa Kỹ thuật Y Sinh của Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM, Vũ Cát Tường có ngã rẽ thú vị với âm nhạc. “Em còn nhớ khi còn để tóc dài, em thường đàn hát những ca khúc của người khác. Có một lần có người anh cho em một bài hát mới sáng tác, em bỗng không thích một số từ trong đó nhưng làm sao có thể tự ý thay đổi vì lúc đó em chỉ mới là một sinh viên, còn anh ấy đã là một nhạc sĩ có tiếng trong làng nhạc Việt. Từ chối ca khúc được tặng, em suy nghĩ sao mình không tự viết để hát. 1 đến 2 năm cứ đàn giai điệu, em vô trường âm nhạc học ngắn hạn dưới sự giúp đỡ của anh Thanh Bùi và cô Phương Uyên. Họ cho em biết mình có khả năng sáng tác. Từ bài hát Đông, em cứ nghĩ mình chỉ ăn may nhưng dần dà nhờ tự học em đã viết ra Vết mưa, Yêu xa… Rồi một năm trở lại đây em bắt đầu tạo dựng phong cách riêng cho mình” – Vũ Cát Tường tâm sự.

 

Ở thời điểm hiện tại, Vũ Cát Tường thừa nhận những sản phẩm của cô trên các trang nhạc online có vị trí nhất định trong lòng khán giả chứ không vượt trội như các ca sĩ theo dòng nhạc Pop đang là thị hiếu của khán giả trẻ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cảm thấy hài lòng bởi minh chứng cho sự yêu thương của khán giả thể hiện ở việc họ luôn ủng hộ cô nồng nhiệt ở cách sân khấu lớn nhỏ ở bất kỳ đâu.

“Sinh ra và lớn lên ở An Giang, em không có cơ hội và điều kiện để tiếp xúc với âm nhạc từ sớm. Mọi thứ đều thụ động và đi sau mọi người bởi những ca khúc thành hit ở thành phố mãi lâu sau đó mới về đến quê xa để tụi em được nghe. Ở nhà em có phòng riêng, em bài trí trong căn phòng bí mật đó là một cây đàn, chiếc giường, bàn học tập… và nghiễm nhiên không ai được bước vào không gian ấy. Từ nhỏ em chỉ chơi một mình với cây đàn. Em biết được nhạc nước ngoài khi một người bạn trong lớp xuất thân từ nhà giàu, cập nhật xu hướng trong âm nhạc và cho em mượn chiếc máy mp3 nhỏ của cậu ấy để nghe. Cũng từ đó em mới được nghe những ca khúc nước ngoài và mê mẩn từ đó” – Vũ Cát Tường chia sẻ.

Trò chuyện cởi mở với Vũ Cát Tường, Trấn Thành bảo hồi xưa nghe nhiều người nói nữ ca sĩ “Yêu xa” lành lùng, khó tính và chảnh choẹ. Để có sự thân thiện, cởi mở và gần gũi như thế này, Vũ Cát Tường có được khi tham gia ngồi ghế nóng chương trình Giọng hát Việt nhí. Là gương mặt mới và ít kinh nghiệm, nhờ chương trình Vũ Cát Tường học hỏi sự dạn dĩ, kinh nghiệm và bản lĩnh từ những người cộng sự là Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Noo Phước Thịnh. Không chỉ thế, chính cách em nhỏ đồng hành đã giúp Vũ Cát Tường cởi mở, thoải mái hơn khi giao tiếp cùng mọi người.

Trấn Thành bảo làm việc với thiếu nhi, Vũ Cát Tường có bao giờ nghĩ chuyện có con trong tương lai. Cô nàng bảo ngay từ khi lớp 9, lớp 10 đã nghĩ nghiên cứu làm sao để dạy con nít từ trong bụng mẹ. Không phải có ý định sinh con nhưng Vũ Cát Tường thích nghiên cứu bởi càng khám phá sự tiến bộ của bộ não khiến cô thích thú. Đó là lý do vì sao cô nàng xuất sắc tốt nghiệp loại giỏi khoa Kỹ thuật Y Sinh của Trường Đại học Quốc tế.

Sau cuộc trò chuyện thú vị cùng Trấn Thành, Vũ Cát Tường bị ông chủ khách sạn cùng bà Dzú thử thách trò chơi vừa hát vừa đếm hoa. Thể hiện ca khúc “Yêu xa”, Vũ Cát Tường vận dụng tối đa suy nghĩ để vừa hát vừa đếm số hoa mà các chủ nhà làm khó mình. Những phút sau cùng của chương trình, nữ ca sĩ da diết với món quà âm nhạc “Come Back Home” dưới phần hỗ trợ của ban nhạc Đức Trí.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news