Thời đại "sống ảo", ai cũng quen với việc chỉnh sửa một chút rồi mới đăng ảnh lên MXH. Tuy nhiên, chính thói quen này đã gây ra không ít sự cố "dở khóc dở cười".
Từ ngày phát triển và phổ biến, cụm từ "sống ảo" đã trở nên quen thuộc với chúng ta. "Sống ảo" thì có nhiều hình thức nhưng kiểu mà chúng ta thường gặp nhất chính là việc ai ai khi đăng ảnh mình lên mạng cũng phải thông qua một vài bước chỉnh sửa. Đẹp thì ai cũng muốn nhưng đôi khi, vì muốn kiếm thêm vài cái like mà nhiều người không tiếc lạm dụng các phần mềm chỉnh sửa khiến hình trên mạng và thực tế khác nhau một trời một vực.
Và từ đây, có biết bao tình huống oái ăm đã xảy ra khiến đương sự thì xấu hổ mà những người xung quanh thì lăn đùng ngã ngửa vì "vỡ mộng". Chỉ điểm sơ sơ những vụ gần đây chúng ta cũng phải gật gù: Giờ nhiều người mắc bệnh "sống ảo" quá!
Ngoài đời không xinh như trên ảnh, cô gái bị chàng trai quen qua mạng "bỏ rơi" ngay lần gặp đầu tiên
Vụ việc diễn ra gần đây nhất khiến nhiều người xôn xao chính là câu chuyện về một cặp đôi quen nhau qua mạng. Theo đó, cô gái và chàng trai đã có một thời gian nói chuyện qua các ứng dụng nhắn tin khá nhiều trước khi quyết định gặp mặt trực tiếp. Ở trên mạng, cô gái gây ấn tượng bởi cách nói chuyện nhẹ nhàng, đặc biệt là trong những bức ảnh được đăng tải, nhìn cô gái vô cùng xinh xắn với vóc dáng cao ráo và gương mặt dễ thương.
Do nhìn ngoài đời không xinh như trong ảnh, cô gái này đã bị người bạn trai quen qua mạng bỏ rơi
Tuy nhiên, tới khi hẹn gặp ở một nhà hàng, chàng trai lại tỏ vẻ thất vọng hoàn toàn vì nhan sắc cô gái không được như những gì anh chàng tưởng tượng. Quá tức tối, anh chàng đã lừa cô gái vào nhà hàng, gọi đủ các món đắt tiền có trong menu, sau đó lấy cớ đi vệ sinh rồi chuồn về mất.
Không chỉ bỏ lại cô gái với bàn thức ăn chưa thanh toán có giá lên tới gần 1000 tệ (tương đương với 3,4 triệu VNĐ), anh chàng còn nhắn tin kể khổ chê cô gái xấu với đám bạn của mình, đồng thời nhắn tin cợt nhả "Em gái ơi, tôi đi đây, không hẹn gặp lại nhé!" cho cô gái rồi block số luôn.
Chê bạn gái quen qua mạng xấu, chàng trai kiếm cớ đi vệ sinh rồi trốn biệt tăm
Tổn thương vì bị bỏ rơi, cô gái chỉ biết nhắn tin nói với chàng trai, dù không thích cô cũng không sao nhưng ít nhất cũng quay trở lại chia tiền ăn cùng vì cô không mang đủ tiền theo người. Nhưng lời nhắn của cô chỉ chìm vào im lặng, cuối cùng, cô gái tội nghiệp phải gọi điện cho bạn bè vay tiền để thanh toán nguyên cả bàn thức ăn dù cô không phải người gọi chúng.
Cuối cùng cô gái phải gọi điện vay tiền bạn để thanh toán hóa đơn hơn 3 triệu đồng
Sau khi câu chuyện được đăng tải, chàng trai đã bị cư dân mạng tập trung chỉ trích vì "không ra dáng đàn ông", "quá trọng ngoại hình" đồng thời, nhiều người cũng mong các cô gái chú ý hơn với việc gặp mặt bạn qua mạng như thế này để tránh bị lừa.