Tin mới

Thị trấn đẹp như thiên đường nhưng không ai dám chụp ảnh chỉ vì...

Thứ bảy, 03/06/2017, 09:43 (GMT+7)

Thị trấn với phong cảnh đẹp như trong mơ vậy mà lại không được chụp ảnh, chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra ở đây?

Thị trấn với phong cảnh đẹp như trong mơ vậy mà lại không được chụp ảnh, chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra ở đây?

Bergün-Bravuogn là một thị trấn mang vẻ đẹp nên thơ, hữu tình, nằm trong vùng Albula, thuộc bang Graubunden, Thụy Sỹ. 

Đây được coi là một trong những điểm đến tuyệt vời nhất trên bản đồ du lịch thế giới. Hè đến, Bergün-Bravuogn là chốn dừng chân lý tưởng của những du khách yêu thích việc tản bộ và ngắm cảnh vật xung quanh. Đông sang, người ta lại chọn đây là điểm trượt tuyết lý thú.

Thị trấn đẹp như thiên đường nhưng không ai dám chụp ảnh chỉ vì... - Ảnh 1.

Quang cảnh nơi đây đẹp tựa tranh vẽ.

Du khách khi đặt chân tới đây đều chụp rất nhiều bức ảnh để lưu lại những kỷ niệm đã có tại "chốn thiên đường trần gian", để "khoe" với bạn bè, người thân rằng mình đã được đặt chân lên một vùng đất tuyệt đẹp. 

Tuy nhiên, mới đây, chính quyền tại Bergün-Bravuogn đã đưa ra một lệnh cấm hết sức kỳ lạ, khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu và tò mò hơn về thị trấn thần tiên này.

Thị trấn đẹp như thiên đường nhưng không ai dám chụp ảnh chỉ vì... - Ảnh 2.

Lệnh cấm chụp ảnh được đưa ra.

Theo các quan chức địa phương, việc du khách đến thăm và chụp ảnh những phong cảnh vô cùng nên thơ ở đây sẽ khiến cho người khác, những người không có cơ hội và điều kiện để tới thị trấn này sẽ cảm thấy ghen tị, không vui. 

Đây chính là nguyên nhân có thể gây ra chứng FOMO (FOMO hay còn gọi là cảm giác "sợ bỏ lỡ"), khiến người ta bị ám ảnh rằng những người xung quanh sẽ đạt được điều gì đó còn mình thì không, nghiên cứu cho thấy FOMO càng lúc càng có ảnh hưởng lớn đến giới trẻ hiện nay. 

"Có cả bằng chứng khoa học chứng minh rằng các bức ảnh ghi lại những chuyến du lịch khi đăng tải lên mạng xã hội có thể gây ra cho người khác cảm giác không bằng lòng, "họ được đi đây đi đó, được thưởng thức những cảnh đẹp, còn mình thì không", một nhân viên tại cơ quan du lịch của địa phương này phát biểu.

Thị trấn đẹp như thiên đường nhưng không ai dám chụp ảnh chỉ vì... - Ảnh 3.

Tất cả các mùa ở thị trấn này đều sở hữu vẻ đẹp đến nao lòng.

"Đạo luật kỳ quặc" này được ban hành cách đây không lâu. Theo đó, bất cứ ai khi đặt chân lên vùng đất Bergün-Bravuogn mà chụp hình sẽ bị phạt khoảng 5 USD.

Tuy nhiên, có nhiều luồng ý kiến trái chiều cho rằng đạo luật này về thực chất giống như một phương thức quảng bá du lịch cho thị trấn "nên thơ hữu tình" này.

Không thể nói những nhận định đó là sai khi trên thực tế, khi lệnh cấm này được ban hành, nhiều du khách hơn đã đặt chân tới vùng đất này, phần để ngắm cảnh đẹp, phần vì tò mò.

Bergün-Bravuogn là một vùng đất tự hào vì được thiên nhiên ưu đãi cho nhiều cảnh đẹp. Sở hữu nhà thờ 800 tuổi, một tòa tháp La Mã cổ đại; từng là phim trường của siêu phẩm điện ảnh Heidi nổi tiếng vào năm 1952; có khu trượt tuyết vào mùa đông, có những con đường tản bộ tuyệt đẹp vào mùa hè, Bergün-Bravuogn chưa bao giờ thất bại trong việc thuyết phục và níu chân du khách. Tuy nhiên, một chuyến du lịch mà không có nổi một bức ảnh hay một đoạn video để lưu giữ kỷ niệm, thật sự sẽ mất đi một phần rất lớn.

Dưới đây là một số bức ảnh về thị trấn thần tiên tuyệt đẹp của Thụy Sỹ trước khi chính quyền ban hành lệnh cấm.

Thị trấn đẹp như thiên đường nhưng không ai dám chụp ảnh chỉ vì... - Ảnh 4.
 
Thị trấn đẹp như thiên đường nhưng không ai dám chụp ảnh chỉ vì... - Ảnh 5.
 
Thị trấn đẹp như thiên đường nhưng không ai dám chụp ảnh chỉ vì... - Ảnh 6.
 
Thị trấn đẹp như thiên đường nhưng không ai dám chụp ảnh chỉ vì... - Ảnh 7.
 
Thị trấn đẹp như thiên đường nhưng không ai dám chụp ảnh chỉ vì... - Ảnh 8.
 

(Nguồn: Huffington Post)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news