Tin mới

Thầy giáo bịa chuyện nhặt được túi tiền, vàng trả lại người mất vì... ngành giáo dục nhiều tiêu cực

Thứ ba, 18/12/2018, 13:46 (GMT+7)

Trong bản tường trình, thầy Cường thừa nhận sự việc nhặt được tiền và vàng đã cung cấp cho báo chí trước đó là không có thật. Thầy Cường đã bịa ra câu chuyện trên kể với một số người bạn cho vui vì thời gian gần đây ngành giáo dục có quá nhiều vụ việc tiêu cực.\n 

Trong bản tường trình, thầy Cường thừa nhận sự việc nhặt được tiền và vàng đã cung cấp cho báo chí trước đó là không có thật. Thầy Cường đã bịa ra câu chuyện trên kể với một số người bạn cho vui vì thời gian gần đây ngành giáo dục có quá nhiều vụ việc tiêu cực.

Tin tức trên Thanh NiênCông an TP.HCM cho hay, sáng 18/12, ông Trần Văn Ninh - Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, sáng cùng ngày, trường này đã nhận được bản tường trình của thầy Trần Quang Cường (41 tuổi, giáo viên dạy môn thể dục) liên quan đến câu chuyện nhặt được túi tiền 50 triệu đồng và 23 chỉ vàng trả lại người đánh mất gây xôn xao dư luận ít ngày qua.

Ít ngày trước, thông tin về thầy giáo nhặt được số lượng lớn tiền, vàng sau đó bắt xe đuổi theo trả lại cho người đánh rơi được các cơ quan thông tấn báo chí đăng tải rộng rãi.

Thầy Trần Quang Cường.

Trong câu chuyện của mình thầy Cường kể Trong lúc ngồi chờ xe buýt đã nhặt được một chiếc túi chứa đầy tiền và vàng. Sau đó thầy Cường vội vàng cùng một người bạn dùng xe máy đuổi theo để trả lại cho khổ chủ.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi thông tin trên được đăng tải rộng rãi, nhiều người đã đặt nghi vấn và cho rằng câu chuyện trên là không có thật. Người được cho là được thầy Cường trả lại túi tiền và vàng trên cũng cho rằng số tiền trên không phải của mình.

Trong bản tường trình, thầy Cường thừa nhận sự việc nhặt được tiền và vàng đã cung cấp cho báo chí trước đó là không có thật. Thầy Cường đã bịa ra câu chuyện trên kể với một số người bạn cho vui vì thời gian gần đây ngành giáo dục có quá nhiều vụ việc tiêu cực.

Trường THCS Cẩm Nhượng nơi thầy Cường đang dạy bộ môn thể dục.

“Ngày 10/12, tôi cùng với một số người bạn ngồi uống nước ở thành phố Hà Tĩnh và nhắn tin cho anh Thành, nguyên cán bộ Đài phát thanh truyền hình huyện Cẩm Xuyên về việc có nhặt được ít tiền và vàng…”, thầy Cường viết trong tường trình của mình.

Theo thầy Ninh, trong bản tường trình của mình, thầy Cường cũng tỏ ra rất ân hận khi tờ báo đầu tiên đăng tải câu chuyện trên đã không đính chính, giải thích, nhận sai mà còn tiếp tục kể thêm với nhiều báo khác, thậm chí cả lãnh đạo nhà trường.

 Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news