Tin mới

Sếp ngân hàng bị nhầm là nữ tài xế BMW gây tai nạn: "Tôi sốc nặng"

Thứ ba, 23/10/2018, 16:11 (GMT+7)

Bị hiểu nhầm là nữ tài xế lái BMW gây tai nạn ở ngã tử Hàng Xanh, bà Nga - Giám đôc khối vận hành của một ngân hàng ở Hà Nội liên tục bị khủng bố bởi những lời chửi bới.

Bị hiểu nhầm là nữ tài xế lái BMW gây tai nạn ở ngã tử Hàng Xanh, bà Nga - Giám đôc khối vận hành của một ngân hàng ở Hà Nội liên tục bị khủng bố bởi những lời chửi bới.

Theo tin tức trên Thời đại, ngày 23/10, bà Nguyễn Thị Nga - Giám đốc khối vận hành của một ngân hàng ở Hà Nội do bị hiểu nhầm là nữ tài xế lái BMW gây tai nạn nên bị đã bị khủng bố, dẫn đến "sốc nặng" về tinh thần.

Chia sẻ với báo chí, sếp ngân hàng cho biết rất bất ngờ khi bị nổi tiếng bất đắc dĩ sau vụ tai nạn kinh hoàng trên. "Sau hơn 1 ngày tôi mới tạm ổn định được tinh thần để làm việc. Hôm qua (22/10) ngủ dậy thấy người thân gọi điện thoại về liên tục hỏi chuyện tôi gây tai nạn chết người ở Sài Gòn. Tuy nhiên thời điểm trước và sau vụ tai nạn tôi đang sống và làm việc ở Hà Nội", bà Nga kể lại.

Nữ tài xế gây tại nạn tại công an phường. Ảnh Tri thức trực tuyến

Theo bà Nga, bà rất sốc vì hàng loạt thông tin về chức danh, nơi làm việc, lý lịch trích ngang về bà lan truyền tràn lan trên mạng kèm theo những nội dung bình luận vô cùng ác ý, tàn nhẫn.

Trước đó, Trí thức trẻ, Vnexpress đưa tin, vào khoảng 23h30 ngày 21/10, nữ tài xế Nguyễn Thị Nga (36 tuổi, ngụ phường An Phú Đông, quận 12) lái xe BMW chạy trên đường Điện Biên Phủ, hướng quận 3 đi cầu Sài Gòn.

Khi đến ngã tư cầu vượt Hàng Xanh, xe này bất ngờ mất lái, tông 5 xe máy và một taxi đang lưu thông cùng chiều, sau đó tiếp tục đâm vào một chiếc taxi. Vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ, 7 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Qua kiểm tra, nữ tài xế lái xe BMW gây tai nạn có nồng độ cồn vượt quá hạn mức cho phép. Liên quan đến vụ tai nạn ở Ngã tư Hàng Xanh, theo tin tức trên Thời đại, nữ tài xế Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) khai: "Khoảng hơn 23h tối 21/10, khi điều khiển xe ô tô trên đường Điện Biên Phủ đến ngã tư Hàng Xanh, tôi thấy tín hiệu đèn đỏ nên đạp thắng xe để dừng lại. Chuyện tồi tệ đã xảy ra trong tích tắc khi tôi dời chân từ cần ga sang cần thắng thì quai hậu chiếc giày cao gót tôi mang bị vướng vào cần ga. Trong lúc quýnh quáng, hoảng quá tôi rút chân lên rồi đạp xuống cần ga khiến chiếc xe lao về phía trước, tông hàng loạt phương tiện đang dừng chờ đèn tín hiệu".

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news