Tin mới

Phạm Thu Hà lộng lẫy trên sân khấu đất Cảng

Thứ hai, 15/05/2017, 12:28 (GMT+7)

Chia sẻ về lần trở lại hát trên quê hương tuổi thơ- thành phố Hải Phòng, Phạm Thu Hà trải lòng: “Tuổi thơ tôi gắn liền với bao con phố, bao kỷ niệm của tuổi học trò "nhất quỷ nhì ma" ở nơi đây. Được vinh dự đứng trên sân khấu hát bài ca ca ngợi đất Cảng, tôi vô cùng xúc động và tự hào khi được sinh ra và lớn lên từ đây”.

Chia sẻ về lần trở lại hát trên quê hương tuổi thơ- thành phố Hải Phòng, Phạm Thu Hà trải lòng: “Tuổi thơ tôi gắn liền với bao con phố, bao kỷ niệm của tuổi học trò "nhất quỷ nhì ma" ở nơi đây. Được vinh dự đứng trên sân khấu hát bài ca ca ngợi đất Cảng, tôi vô cùng xúc động và tự hào khi được sinh ra và lớn lên từ đây”.

Mới đây, nữ ca sĩ Phạm Thu Hà có dịp trở lại Hải Phòng- quê hương thứ hai của cô để tham dự chương trình “Hải Phòng vươn ra biển lớn”, đêm hội chính nằm trong khuôn khổ Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng năm 2017, chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày giải phóng Hải Phòng.

Trên sân khấu, Phạm Thu Hà lộng lẫy trong bộ đầm cúp ngực màu vàng của NTK Lê Hoàng Hải. Kiểu tóc búi cao cùng lối trang điểm cổ điển càng tôn thêm vẻ quý phái cho “Họa mi bán cổ điển”.

Phạm Thu Hà lộng lẫy trong sự kiện tại Hải Phòng

Hòa giọng cùng với nam ca sĩ Đăng Dương, Phạm Thu Hà có màn mở đầu vô cùng ấn tượng trong hai bài ca đi cùng năm tháng: “Hải Phòng thành phố tôi yêu” và “Hải Phòng thành phố hoa phượng đỏ”.

Phạm Thu Hà và Đăng Dương.

Chia sẻ cảm xúc của mình, Phạm Thu Hà chưa bao giờ hào hứng đến thế. Được biết, quê gốc của Hà Phạm ở Nam Định, nhưng một nửa dòng máu của cô đến từ Hải Phòng- nơi mẹ đã sinh ra cô.

“Tuổi thơ tôi gắn liền với bao con phố, bao kỷ niệm của tuổi học trò "nhất quỷ nhì ma" ở nơi đây. Từ căn nhà nhỏ xinh xắn trên góc phố Vạn Kiếp, hàng ngày tôi cùng chúng bạn đi bộ đến trường và đi qua bao con phố, con đường với bao trò nghịch ngợm. Dù là "thủ lĩnh" của Đội thiếu niên tiền phong trường nhưng tôi vẫn được coi là học sinh "cá biệt" với những trò quỷ quái do mình đầu têu cho chúng bạn đua theo”…, Phạm Thu Hà nói.

Nữ ca sĩ “Khi màu nắng tắt” bộc bạch trong xúc động: “Hải Phòng trong tôi là Nhà Văn hoá Thiếu nhi, nơi nuôi dưỡng giọng hát non nớt trong sáng của tôi để rồi danh hiệu "chim họa mi" của đất Cảng đã hun đúc tôi theo đuổi sự nghiệp âm nhạc và trở thành ca sĩ như bây giờ.

 
Hải Phòng luôn gắn trong tim Phạm Thu Hà với bao kỉ niệm.

Giờ đây, cả cha mẹ và tôi đều không còn sinh sống ở Hải Phòng nhưng thành phố với những hàng cây phượng vĩ cùng những chùm hoa mang rực rỡ và hình dáng đặc biệt đã trở thành biểu tượng vẫn luôn nằm sâu trong trái tim tôi.

Mỗi lần trở về, lòng tôi vẫn rưng rưng với bao kỷ niệm dâng trào. Những khó khăn của những ngày xưa cũ cũng qua rồi. Diện mạo thành phố đã thay đổi với những chuyển mình lớn lao, Hải Phòng giờ đây như một con tàu đang "vươn mình ra biển lớn", với “dàn thủy thủ tinh nhuệ” mong muốn cống hiến hết mình cho sự phát triển của thành phố thân thương.

Lần này trở quê hương thứ hai của mình, được vinh dự đứng trên sân khấu hát bài ca ca ngợi đất Cảng và con người nơi đây, tôi vô cùng xúc động và tự hào khi được sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng”.

Được mệnh danh là “Họa mi bán cổ điển”, mỗi sản phẩm âm nhạc của Phạm Thu Hà luôn khiến công chúng và giới chuyên môn chờ đợi. Được biết, sau các sản phẩm âm nhạc như “Classic Meets Chillout”, “Khi màu nắng tắt”, “Tựa như gió phiêu du”, “Hà Nội… yêu”… Sắp tới, Phạm Thu Hà sẽ ra mắt dự án âm nhạc lớn nhất của cô trong năm 2017: Album đĩa than với những ca khúc của cố nhạc sĩ Phạm Duy.

Giang Trần

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news