Em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có cuộc trò chuyện vui vẻ với vợ chồng Tổng thống Moon, Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-nam đã rơi nước mắt khi theo dõi đêm nhạc cuối cùng của đoàn nghệ thuật Triều Tiên tại Hàn Quốc nhân dịp Thế vận hội mùa Đông.
Tối Chủ nhật 11/2, đoàn nghệ thuật nổi tiếng Triều Tiên gồm 140 thành viên, trong đó có các ca sĩ, vũ công và ban nhạc đã biểu diễn tại hội trường Haeorum của Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc ở thủ đô Seoul. Ngôi sao K-pop Seohyun - cựu thành viên nhóm nhạc SNSD là đại diện của Hàn Quốc tham gia buổi giao lưu âm nhạc này.
Đây là buổi biểu diễn thứ hai và cũng là buổi biểu diễn cuối cùng của đoàn nghệ thuật Triều Tiên tại Thế vận hội mùa Đông do Hàn Quốc đăng cai tổ chức năm nay. Ảnh: AFP
Em gái ông Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt tay thân thiện trước buổi trình diễn hòa nhạc. Ảnh VCG
Cuộc viếng thăm Seoul của bà Kim được kỳ vọng sẽ mở ra tương lai mới cho mối quan hệ liên Triều. Nhà Xanh cho biết, bà đã chuyển thư tay của anh trai Kim Jong-un tới Tổng thống Moon Jae-in, bày tỏ hy vọng nhà lãnh đạo Hàn Quốc sớm tới thăm Bình Nhưỡng. Ảnh: AP
Các ca sĩ Triều Tiên cũng hát chung với ca sĩ Seohyun (váy trắng), một thành viên của nhóm nhạc pop Girl’s Generation nổi tiếng của Hàn Quốc ca khúc có tựa đề “Ước vọng thống nhất”. Cả 2 đã dành cho nhau những cái ôm trên sân khấu. Ảnh VCG
Phần lớn các tiết mục trình diễn của đoàn nghệ thuật Triều Tiên trong đêm thứ hai cũng tương tự đêm đầu tiên tại Gangneung, bao gồm các ca khúc truyền thống, nhạc nhẹ và nhạc cổ điển quen thuộc với cả 2 nước. Ảnh VCG
Chia sẻ trên sân khấu, bà Hyong cho biết: “Tôi đã 2 lần vượt qua biên giới đến Hàn Quốc. Trong những lúc như vậy, tôi cảm thấy buồn vì một thực tế rằng Bình Nhưỡng và Seoul tuy gần mà xa”. Ảnh VCG
Khoảng 1.500 khán giả đã tới xem chương trình nghệ thuật của đoàn Triều Tiên, trong đó có 1.00 người được chọn theo hình thức bốc thăm may mắn. Ảnh VCG