Tin mới

Nghẹ ngào lời tiễn biệt cuối cùng của Vy Oanh khi mẹ qua đời

Thứ hai, 21/05/2018, 09:37 (GMT+7)

"Là mẹ đi thật rồi đúng không mẹ? Nhanh quá không mẹ ơi? Dạ vâng mẹ, nếu những đớn đau thân xác này làm mẹ không vui bằng khi về với ba, con xin được làm theo ý mẹ, nghe theo ý Chúa".

"Là mẹ đi thật rồi đúng không mẹ? Nhanh quá không mẹ ơi? Dạ vâng mẹ, nếu những đớn đau thân xác này làm mẹ không vui bằng khi về với ba, con xin được làm theo ý mẹ, nghe theo ý Chúa".

Chiều 19/05, Vy Oanh thông báo trên trang cá nhân việc mẹ ruột của mình đang trong tình trạng sức khỏe yếu. Đến sáng nay (21/05), nữ ca sĩ khiến cho Cộng đồng mạng vô cùng xúc động khi viết lời tiễn biệt mẹ về nơi thiên đường.

"Là mẹ đi thật rồi đúng không mẹ? Nhanh quá không mẹ ơi? Dạ vâng mẹ, nếu những đớn đau thân xác này làm mẹ không vui bằng khi về với ba, con xin được làm theo ý mẹ, nghe theo ý Chúa.

Con cũng không muốn nhìn mẹ phải chịu đựng những cơn đau này đâu. Hôm nay con viết những dòng này để hứa với mẹ vài điều và cũng xin thay mặt gia đình để thông báo chung cho anh em bạn bè ở xa cùng biết.

Con hứa sẽ làm theo ước nguyện của mẹ là sống hạnh phúc hơn, sống tốt hơn, đạo đức và siêng năng đi lễ hơn nữa. Anh em chúng con sẽ luôn đùm bọc thương yêu nhau.

Mẹ à, trong lòng con mẹ vẫn ở đó nên cũng không có gì thay đổi đâu, chẳng qua mẹ nhớ ba nên về thăm ba chút thôi, đúng không mẹ?

Vy Oanh và mẹ. Ảnh internet

Thôi mẹ cứ đi đi, đi đâu miễn mẹ thấy thoải mái là con đều làm theo ý mẹ mà. Mẹ nhất định không được lo lắng gì cho con nữa đâu nhé.

Suốt ngày mẹ cứ lo con phải chăm mẹ cực hoài, mẹ có biết rằng còn có mẹ để con được chăm sóc là niềm hạnh phúc, là động lực lớn lao của con không?

Là mẹ đi thật đúng không mẹ? Dạ con sẽ may nhiều đồ đẹp cho mẹ mặc về khoe với ba nhé. Con cũng sẽ an lòng vì con tin mẹ sẽ lên thiên đường cùng với Chúa, mẹ của con xứng đáng như thế.

Thôi mẹ cứ đi không được vương vấn gì con như những lần trước đâu nhé, con đã hứa là con làm mẹ à.

Con biết rồi, mẹ luôn muốn con xinh đẹp, hạnh phúc và thành công, con nhớ rồi, mẹ cứ đi đi... Là lần này mẹ đi thật rồi đúng không mẹ? Chán mẹ quá! phải về thăm con thường xuyên đó".

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Vy Oanh mẹ Vy Oanh