Tin mới

Nam sinh giết bạn đồng tính, phi tang xác hầu tòa

Thứ ba, 17/10/2017, 09:43 (GMT+7)

Liên quan đến vụ nam sinh giết bạn đồng tính, phân xác để phi tang, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ đưa vụ án Giết người, Cướp tài sản do Trần Nhật Duy và đồng bọn ra xét xử phúc thẩm.

Liên quan đến vụ nam sinh giết bạn đồng tính, phân xác để phi tang, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ đưa vụ án Giết người, Cướp tài sản do Trần Nhật Duy và đồng bọn ra xét xử phúc thẩm.

Theo Tri Thức Trực Tuyến và VTC News,  Hôm nay (17/10), TAND Cấp cao tại TP.HCM dự kiến sẽ xử phúc thẩm nghi phạm Trần Nhật Duy (sinh năm 1994, quê Tiền Giang) về hành vi giết người và cướp tài sản.

Trước đó vào ngày 27/11/2015, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên Trần Nhật Duy án tù chung thân về tội Giết người và Cướp tài sản, Đăng Gia Linh (cùng quê Tiền Giang) 2 năm tù với các tội Tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có và Che dấu tội phạm.

Hai bị cáo Duy và Linh tại phiên xử phúc thẩm hoãn lần trước. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Tuy nhiên, do vụ án có nhiều tình tiết mới xuất hiện nên đến nay, cơ quan pháp luật chưa thể đưa ra mức án cuối cùng.

Cụ thể, mới đây, theo kết quả giám định của Viện pháp y Tâm thần trung ương Biên Hòa thì hiện tại Trần Nhật Duy bị rối loạn, trầm cảm… nên không có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi để làm việc với các cơ quan pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2011, Duy (lúc này học lớp 11) có quan hệ đồng tính với anh Anh Tuấn (ở gần nhà). Năm 2013, Duy thi đậu vào một trường đại học ở TP.HCM nên thuê trọ trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp) theo học. Một thời gian sau, anh Tuấn chuyển lên ở cùng Duy.

Biết Duy có bạn gái là Linh nên Tuấn thường tỏ ra ghen tuông. Duy nảy sinh ý định giết Tuấn để giải thoát cho bản thân và nói cho Linh biết, cô gái có khuyên can nhưng anh ta không nghe.

 khoảng tháng 2/2014, Duy lên mạng internet tìm mua 200gram chất độc với giá 800.000 đồng. Ngày 15 và 16/4/2014, lợi dụng lúc Tuấn không để ý, Duy bỏ 1/2 muỗng chất độc vào tô mì tôm của Tuấn nhưng kế hoạch bất thành, anh Tuấn chỉ ăn một muỗng rồi bị nôn ói.

Đêm 19/5/2014, khi Tuấn kêu bị nhức đầu và nhờ lấy thuốc uống, Duy liền lấy 2 viên thuốc con nhộng đã chuẩn bị sẵn đổ hết thuốc ra rồi bỏ chất độc vào. Sau khi uống thuốc, Tuấn tử vong. Sáng hôm sau, biết nạn nhân đã chết nhưng Duy vẫn thản nhiên để xác trong phòng trọ rồi đi học như thường lệ.

Sáng hôm sau, Duy lấy trong ví nạn nhân khoảng 2 triệu đồng rồi đem bán điện thoại cùng xe máy của anh Tuấn được 10 triệu.

Tại nhà trọ, hung thủ phân xác anh Tuấn thành nhiều phần, bỏ vào balô, túi du lịch rồi vứt ở đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), đèo Tà Pứa (Bình Thuận) và phà Mỹ Lợi (Tiền Giang). Linh thấy xác anh Tuấn phân hủy, bốc mùi nên lau dọn và xịt dầu thơm trong phòng giúp Duy.

Sự việc kinh hoàng trên chỉ bị phát giác khi ngày 23/5/2014, người dân phát hiện có mùi hôi thối bốc ra từ phòng trọ của Duy nên đến cơ quan công an trình báo.

Phá cửa kiểm tra, lực lượng chức năng thấy thân người đang phân hủy, bị cắt nhiều bộ phận.

Qua truy xét, công an bắt khẩn cấp Duy, Linh vào rạng sáng 24/5/2014.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news