Tin mới

Gọi nhân tình đến đâm chết hàng xóm chỉ vì mâu thuẫn vứt rác

Thứ tư, 19/07/2017, 14:41 (GMT+7)

Chỉ vì bị hàng xóm dọa đánh khi vứt rác trước nhà mà bà Loan đã gọi nhân tình đến đánh dằn mặt dẫn đến án mạng.

Chỉ vì bị hàng xóm dọa đánh khi vứt rác trước nhà mà bà Loan đã gọi nhân tình đến đánh dằn mặt dẫn đến án mạng.

Theo thông tin trên Tiền Phong, ngày 18/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phạm Thị Loan (SN 1963, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) án tù chung thân về tội giết người. Loan từng bị xử phạt 19 năm tù về các tội liên quan đến ma túy vào năm 1999, mới được đặc xá năm 2010.

Phạm Thị Loan từng chịu án 19 năm tù và giờ lĩnh án chung thân.

Theo cáo trạng tối 15/4/2016 Loan mang hai túi rác để tại mép vỉa hè cạnh nhà bà Hà, dẫn tới hai bên to tiếng. Hàng xóm can ngăn nên Loan về nhà, đóng cổng lại.

Người phụ nữ gọi điện cho nhân tình là Nguyễn Văn May (SN 1962) và con trai tới đánh dằn mặt gia đình bà Hà. Sau đó, Loan ra ngoài thì bị anh Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1983) là con trai bà Hà cầm gậy đánh vào đầu.

Lúc này, thấy Loan đang tiếp tục xô xát với hàng xóm và nghe cô ta hô hoán: "Bố con nó đấy, đánh đi", May liền rút con dao mang theo đâm anh Đặng Bảo Ngọc, con trai bà Hà nhưng không trúng.

Thấy anh Ngọc ngã xuống đường, May đâm tiếp một nhát trúng nách. Nạn nhân bỏ chạy và bị tên này đuổi kịp, đâm thêm nhiều nhát khiến tử vong tại chỗ. Hung thủ bỏ trốn sau đó.

Gây án xong, May tìm người quen vay tiền, mượn xe để trốn chạy, bỏ mặc tình nhân ở lại. Phần Loan, đối tượng loanh quanh tìm cách bỏ trốn nhưng bị công an bắt giữ sau khi gây án được 4 tiếng.

Hiện tại, do chưa xác định được Nguyễn Văn May đang ở đâu nên cơ quan công an quyết định gác hồ sơ, xử lý sau.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news