Tin mới

Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trong ngôi nhà vườn xanh mát, không điều hòa, không ti vi

Thứ hai, 22/10/2018, 18:21 (GMT+7)

Nếu bạn chưa thể tưởng tượng ra một cuộc sống giản dị, bình yên mỗi ngày, hai vợ chồng trò chuyện cùng nhau nhiều hơn, thưởng trà, ăn những món ngon mình yêu thích mà không cần sử dụng đến ti vi hay điều hòa thì hãy cùng xem cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ dưới đây.

Nếu bạn chưa thể tưởng tượng ra một cuộc sống giản dị, bình yên mỗi ngày, hai vợ chồng trò chuyện cùng nhau nhiều hơn, thưởng trà, ăn những món ngon mình yêu thích mà không cần sử dụng đến ti vi hay điều hòa thì hãy cùng xem cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ dưới đây.

Dan Xia và Huang Yu là đôi vợ chồng mới cưới và hiện đang sống trong ngôi nhà vườn ở Trùng Khánh, Trung Quốc, nơi họ cảm nhận rất rõ được sự an yên, tĩnh tại, họ cảm thấy yêu thương nhau nhiều hơn sau khi chuyển khỏi trung tâm thành phố sôi động cách đây hai năm.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trong ngôi nhà vườn xanh mát, không điều hòa, không ti vi - Ảnh 1.

Hai vợ chồng trẻ sau 10 năm yêu nhau đã quyết định sống cùng nhau trong căn nhà rợp bóng cây.

Hai vợ chồng họ đã mua một ngôi nhà mới ở phía Nam sông Dương Tử. Ngôi nhà xinh xắn được xây dựng trên núi này có tổng diện tích 260m². 

Ngoài ra còn có sân nhỏ và khu vườn xanh tươi với đủ các loại cây xanh. 

Cũng bởi vì yêu thiên nhiên, muốn sống cuộc sống thuận tự nhiên, vợ chồng họ đã quyết định không sử dụng ti vi và máy lạnh. 

Ngôi nhà trở nên mát mẻ hơn vào mùa hè và ấm áp hơn vào mùa đông khi thiết kế nhà theo hướng gió cùng các cánh cửa rộng mở, có thể giúp người sống trong nhà hòa nhập với thiên nhiên xung quanh.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trong ngôi nhà vườn xanh mát, không điều hòa, không ti vi - Ảnh 2.

Cuộc sống bình lặng mỗi ngày.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trong ngôi nhà vườn xanh mát, không điều hòa, không ti vi - Ảnh 3.

Khoảng sân vườn đầy nắng và đầy bóng cây.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trong ngôi nhà vườn xanh mát, không điều hòa, không ti vi - Ảnh 4.
 

 Cô gái trẻ Dan Xia cùng chồng cảm thấy hài lòng khi tìm được một nơi đáng sống. Một cuộc sống đầy niềm vui và hứng khởi trong ngôi nhà thật đẹp. 

Một phần diện tích được sử dụng để bố trí không gian đọc sách. Những kệ sách được thiết kế sát tường, tận dụng khoảng diện tích mặt đứng từ sàn lên đến trần. 

Đèn đủ sáng và thêm tấm thảm cùng chiếc bàn nhỏ là đủ để có một góc đọc yên ibfnh.

Cả hai vợ chồng đều là dịch giả làm việc tự do. Vì thế, họ dành nhiều thời gian hơn cho nhau và cùng sống trong ngôi nhà ấm cúng của riêng mình. 

Họ đều yêu thích đọc sách và uống trà, thích ngồi ở hiên nhà được thiết kế theo phong cách Nhật để trò chuyện, ngắm nhìn thiên nhiên.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trong ngôi nhà vườn xanh mát, không điều hòa, không ti vi - Ảnh 5.

Không gian đẹp bình yên với cách trang trí tối giản.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trong ngôi nhà vườn xanh mát, không điều hòa, không ti vi - Ảnh 6.

Góc nhỏ đọc sách với thiết kế hiện đại.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trong ngôi nhà vườn xanh mát, không điều hòa, không ti vi - Ảnh 7.

Vật liệu sử dụng chủ yếu từ thiên nhiên.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trong ngôi nhà vườn xanh mát, không điều hòa, không ti vi - Ảnh 8.
 
Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trong ngôi nhà vườn xanh mát, không điều hòa, không ti vi - Ảnh 9.
 
Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trong ngôi nhà vườn xanh mát, không điều hòa, không ti vi - Ảnh 10.

Cầu thang nối giữa tầng 1 và tầng 2.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trong ngôi nhà vườn xanh mát, không điều hòa, không ti vi - Ảnh 11.

Không gian được sử dụng khéo léo.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trong ngôi nhà vườn xanh mát, không điều hòa, không ti vi - Ảnh 12.
 

Trùng Khánh là nơi nổi tiếng nóng bức vào mùa hè. Tuy nhiên, nhà của Dan Xia không cần dùng quạt hay máy lạnh. 

Ngay cả những ngày nhiệt độ cao lên đến 40 độ, ngôi nhà vẫn mát mẻ nhờ xây dựng ở giữa núi, xung quanh là cây xanh bao phủ. 

Nhiệt độ trong nhà luôn thấp hơn 3 – 4 độ so với nhiệt độ ngoài trời.

Ngôi nhà được cải tạo từ một căn nhà cũ chia làm 2 tầng. Tầng dưới gồm phòng khách, phòng đọc, phòng ăn, phòng ngủ chính, phòng trà yêu thích. Tầng trên là khu vực sinh hoạt riêng và nơi nghỉ ngơi của hai vợ chồng.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trong ngôi nhà vườn xanh mát, không điều hòa, không ti vi - Ảnh 13.

Hai vợ chồng tự tay cải tạo sân vườn.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trong ngôi nhà vườn xanh mát, không điều hòa, không ti vi - Ảnh 14.

Góc vườn đậm chất Thiền.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trong ngôi nhà vườn xanh mát, không điều hòa, không ti vi - Ảnh 15.

Hiền nhà theo phong cách của người Nhật.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trong ngôi nhà vườn xanh mát, không điều hòa, không ti vi - Ảnh 16.

Vì chỉ có hai người sống trong nhà, Dan Xia luôn cảm thấy thoải mái khi được mở rộng các khung cửa để ngắm nhìn không gian xanh, phong cảnh thiên nhiên yên bình bên ngoài.

Khoảng sân vườn bên ngoài cũng được vợ chồng cô thiết kế theo phong cách Zen, từng góc nhỏ đẹp bình yên và cũng đầy ấn tượng. 

Dan Xia cũng chia sẻ thêm về câu chuyện tình yêu của họ. Ban đầu chỉ là mối quan hệ của đồng nghiệp với nhau. 

Cũng vì mến nhau, họ quyết định đến với nhau, nắm tay nhau hơn 10 năm trước khi quyết định kết hôn.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trong ngôi nhà vườn xanh mát, không điều hòa, không ti vi - Ảnh 17.

Bàn nhỏ bên cạnh chiếu tatami.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trong ngôi nhà vườn xanh mát, không điều hòa, không ti vi - Ảnh 18.

Sân vườn bình yên.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trong ngôi nhà vườn xanh mát, không điều hòa, không ti vi - Ảnh 19.

Đến năm 2015, họ chia tay nhau. Sau một thời gian, vì cảm thấy không thể sống thiếu nhau, họ đã quyết định kết hôn và chọn mảnh đất này làm nơi sinh sống, xây dựng tình yêu và hạnh phúc.

Họ dành phần lớn thời gian cho công việc, nhưng công việc lại có thể giải quyết ngay ở nhà. Mỗi tuần, họ chỉ cần ra ngoài một vài lần. 

Vì thế, cuộc sống đầy ắp tình yêu của họ được nhân lên nhiều. 

Với Dan Xia, cuộc sống của họ không phải việc làm thật nhiều để tích lũy quá nhiều của cải, mà chính là được sống chung mái nhà với người chồng mình yêu thương.

Theo Sohu

Mộc Hương

Theo Helino/ Trí thức trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news