Tin mới

Con trai Jack Ma: Nghiện game online, bỏ nhà đi bụi và câu nói khiến bố sửng sốt năm 10 tuổi

Thứ hai, 26/11/2018, 09:48 (GMT+7)

“Là tỷ phú hàng đầu Trung Quốc, trên thương trường, Jack Ma có thể hô phong hoán vũ, khiến nhiều người ngưỡng mộ, song ở gia đình, anh ấy không phải là một người cha tốt” – Trương Anh nói.

“Là tỷ phú hàng đầu Trung Quốc, trên thương trường, Jack Ma có thể hô phong hoán vũ, khiến nhiều người ngưỡng mộ, song ở gia đình, anh ấy không phải là một người cha tốt” – Trương Anh nói.

Jack Ma còn được ngưỡng mộ vì may mắn tìm được người bạn đời thấu hiểu, sẻ chia và khiến không ít người ngạc nhiên vì quan điểm dạy con đi ngược số đông nhưng ai ai cũng phục.

Nói đến phú nhị đại Trung Quốc, ngoài các cái tên như Vương Tư Thông hay Tần Phấn, người ta cũng phải nhắc đến một cái tên nổi danh không kém. Đó chính là con trai của tỷ phú Mã Vân - người được biết đến nhiều với tên gọi Jack Ma.

Jack Ma là người sáng lập và điều hành tập đoàn Alibaba. Ông cũng là doanh nhân Trung Quốc đại lục đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí Forbes.

Tính đến tháng 11/2018, khối tài sản của Mã Vân là 32,2 tỷ USD. Trước đó, có lúc con số này đạt đến hơn 40 tỷ USD. Ông chính là một trong những người giàu nhất Trung Quốc.

Mã Vân cùng vợ Trương Anh có 3 người con. Hai gái, một trai. Hai tiểu thư nhà họ Mã không thường xuyên xuất hiện trên truyền thông. Cậu con trai Mã Nguyên Khôn cũng bí ẩn chẳng kém. Bởi vậy có hàng loạt tin đồn không hay xảy đến đối với cậu ấm đích thực này.

Đầu năm 2015, Cộng đồng mạng Trung Quốc bất ngờ trước thông tin con trai duy nhất của ông đã chết vì bệnh ung thư não khi vừa tròn 19 tuổi.

Không lâu sau, thông tin đó được xác nhận là tin đồn thất thiệt. Mã Nguyên Khôn sinh năm 1992. Trong một bài phỏng vấn, bà Trương Anh cho biết Nguyên Khôn bao nhiêu tuổi thì sự nghiệp của chồng bà cũng kéo dài chừng ấy năm.

Và cũng bởi quá bận rộn với chuyện công việc khiến vợ chồng bà bỏ bê Mã Nguyên Khôn từ khi con còn nhỏ.

Khi bắt đầu gây dựng sự nghiệp, vợ chồng nhà họ Mã đã biến nhà riêng thành văn phòng với hơn 30 người chen chúc làm việc. Nguyên Khôn thường bị nhốt trong nhà, chẳng ai trông nom được. Bữa cơm trong nhà họ cũng chỉ xoay quanh vấn đề làm ăn, kinh doanh.

4 tuổi, Mã Nguyên Khôn đã được gửi vào trường mẫu giáo nội trí do bố mẹ quá bận rộn. Cậu bé chỉ đoàn tụ với gia đình vào dịp cuối tuần.

Năm lên 10, Mã Nguyên Khôn mê mẩn internet, game và nghiện game online. Thời điểm đó, công ty họ đã có địa điểm mới và chuyển đi.

Lúc này, đôi vợ chồng nhà họ Mã mới nhận ra vấn đề và lo lắng khi cậu con trai duy nhất chỉ la cà quán net, chẳng chịu về nhà.

Quá tức giận với cậu con trai không ngoan, Mã Vân đã lớn tiếng trách mắng nhưng Nguyên Khôn lại có câu nói khiến ông lặng cả người: "Bố mẹ chẳng bao giờ ở nhà, con về nhà lúc nào cũng chỉ có một mình, thế thì thà ra tiệm internet còn vui hơn!"

"Là tỷ phú hàng đầu Trung Quốc, trên thương trường, Jack Ma có thể hô phong hoán vũ, khiến nhiều người ngưỡng mộ, song ở gia đình, anh ấy không phải là một người cha tốt", Trương Anh từng rất đau lòng khi nhắc tới khoảng thời gian "tuổi thơ bị đánh cắp" của con.

Nghe con trai lên tiếng trách móc sự bỏ bê của bố mẹ, Mã Vân hốt hoảng và bắt đầu yêu cầu vợ nghỉ việc, ở nhà toàn tâm toàn ý lo cho gia đình

""Em hãy thôi việc đi, so với Alibaba thì gia đình này cần em hơn. Em rời Alibaba thì cũng chỉ mất đi ít thu nhập, nhưng nếu em không ở nhà, con trai chúng ta sẽ hư mất, có bao nhiêu tiền cũng chẳng thể cứu vãn được đâu. Giữa con trai và tiền bạc phải chọn lấy một thứ, em chọn cái nào?"

Thời điểm đó bà Trương Anh vô cùng buồn và cảm thấy bất công bởi bản thân dồn không ít tâm huyết cho Alibaba. Cuối cùng, vì thiên chức làm mẹ, bà đã nhượng bộ và giao chức vụ Tổng giám đốc Alibaba trở về làm mẹ hiền dạy con.

Sở thích chơi game, internet của Mã Nguyên Khôn vẫn không thể thay đổi. Cậu bé chìm đắm và mê mẩn những trò chơi như thế suốt nhiều tháng trời.

Có lần nghỉ hè, để trị thói nghiện game của con, Mã Vân đưa cho con 200 tệ rồi bảo con đi chơi thoải mái. Điều kiện duy nhất là quay về trình bày ưu điểm từng loại game.

Được mở đường, cậu bé chạy thẳng ra hàng và chơi suốt 3 ngày 3 đêm mới về. Về đến nhà, Mã Nguyên Khôn vội vàng ăn rồi lăn ra ngủ. Khi bị hỏi đến điều kiện ban đầu, Mã Nguyên Khôn ấp úng:

"Vừa mệt, vừa buồn ngủ, lại còn đói nữa. Toàn thân con mệt mỏi rã rời, tiền cũng tiêu hết rồi, nhưng con chẳng thấy có gì tốt đẹp cả."

Lúc này Mã Vân mới lên tiếng: "Vậy mà con vẫn tiếp tục chơi? Còn ham chơi đến mức không nỡ quay về nhà nữa hả?"

Sau lần giáo huấn ấy, Mã Vân càng nghiêm khắc hơn với con trai, kết hợp với sự quản thúc chặt chẽ của mẹ, nên Nguyên Khôn bắt đầu thay đổi và dần rời xa thế giới game online.

Cũng vì con trai, Mã Vân kiên quyết nói không với hạng mục game dù nó là ngành hái ra tiền tại Trung Quốc.

Nếu đúng theo phong cách của Jack Ma, ông sẽ không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền. Thế nhưng ông đã tuyên bố: “Tôi sẽ không bỏ một xu nào đầu tư cho game online, tôi không muốn thấy con trai mình nghiện game do chính tôi tạo ra”. Trên tất cả, gia đình vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của vị tỷ phú.

“Con trai là vật hi sinh cho sự nghiệp của Jack Ma” – Bà Trương Anh luôn nói như vậy, có lẽ, bà cho rằng, nếu không phải là tỷ phú, không quá bận rộn với việc kinh doanh, Jack Ma đã có thể là một người cha bình thường và biết cách quan tâm đúng mực, kịp thời tới con trai duy nhất của mình.

Câu chuyện của bà Trương Anh cũng chính là những thông tin sâu sắc đầu tiên mà dân mạng Trung Quốc biết về cậu con trai tỷ phú này. Trước đó, năm 2005, Mã Vân đã khoe bức ảnh chụp cùng Mã Nguyên Khôn.

Bức hình nổi tiếng nhất của Jack Ma và con trai.

Khác với miêu tả của bà Trương Anh về con trai "gầy và nhỏ như một que diêm, chỉ có cái đầu to", người ta thấy cậu khá điển trai.

Mã Nguyên Khôn từng theo học Đại học Berkeley, California, Mỹ. Bố cậu đã thuê một căn hộ ở khu Bay Aria để tiện ghé thăm con trai. Trước khi học đại học, cậu sinh sống ở Canada và học trường St George's school.

So với các cậu ấm, cô chiêu của các tỷ phú Trung Quốc khác thì con trai Jack Ma không hề nổi bật, và càng khập khiễng hơn khi so sánh Mã Nguyên Khôn với Vương Tư Thông - con trai của tỷ phú Vương Kiện Lâm, người vừa soán ngôi của Jack Ma.

Không hề có một tin tức tiêu cực nào xung quanh Mã Nguyên Khôn. Anh không giỏi về giải trí, không ham mê mạng xã hội hay Weibo. Thành tích học tập của anh rất tốt.

"Thật khó có thể tưởng tượng được một người đàn ông gầy nhỏ như Mã Vân lại gầy dựng nên đế chế mạnh đến vậy. Mã Vân được coi như Thượng đế nhưng con trai ông ta lại chẳng hề có danh tiếng gì.

Tại sao đều là phú nhị đại nhưng con trai Mã Vân lại không được như Vương Tư Thông "người chồng quốc dân", "hoàng tử Wanda", dân mạng Trung Quốc từng nhiều lần đặt câu hỏi như vậy.

Đến hiện tại, người ta cũng chẳng biết nhiều về Mã Nguyên Khôn.

Một nguồn tin trước đó tiết lộ: "Mã Vân muốn bảo vệ con trai mình. Khi sinh sống tại nước ngoài, cậu cũng được vệ sĩ bảo vệ một cách bí mật. Mã Vân không muốn để cậu xuất hiện sớm. Ông cho con đi du học, chấp nhận nền giáo dục phương Tây và nhiều năm chẳng nhắc đến con mình".

Nếu nhìn lại sự nghiệp của đại tỷ phú họ Mã, có thể nhận thấy, con đường ông đi cũng từng rất gập ghềnh. Hai lần thi trượt đại học, bị hàng chục công ty, thậm chí là cả cửa hàng thức ăn nhanh KFC từ chối tuyển dụng; từ chỗ không biết gì về internet, Jack Ma đã trở thành tỉ phú thế giới về kinh doanh mạng. Chẳng ai có thể biết trước được, cậu thanh niên họ Mã từng đắm chìm trong game online kia có thể trở thành một doanh nhân vĩ đại như cha mình hay không.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news