Tin mới

Cô giáo tử vong do va chạm xe hiệu trưởng: Mẹ già ngất xỉu, con 8 tháng tuổi tìm hơi sữa

Thứ hai, 22/10/2018, 16:15 (GMT+7)

Cô giáo Phan Thị T. mất đi để lại hai đứa con thơ, đứa lớn mới 2 tuổi, đứa nhỏ mới 8 tháng tuổi. Mấy ngày nay, người mẹ già khóc ngất bên di ảnh không chịu rời.

Cô giáo Phan Thị T. mất đi để lại hai đứa con thơ, đứa lớn mới 2 tuổi, đứa nhỏ mới 8 tháng tuổi. Mấy ngày nay, người mẹ già khóc ngất bên di ảnh không chịu rời.

Hai con thơ ngơ ngác đòi mẹ

Mấy ngày nay, ngôi nhà nhỏ cũ kỹ tại xóm Quỳnh Tiến, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An bao phủ không khí tang thương. Nhiều người dân tạm bỏ hết công việc đến chia buồn trước nỗi đau quá lớn của gia đình, khi chị Phan Thị T. (30 tuổi) chẳng may vừa mới qua đời do Tai nạn giao thông.

Ôm người cháu nhỏ, bà Trần Thị Minh (52 tuổi, mẹ chị T.) ngồi thẫn thờ nhất quyết không chịu rời di ảnh dù nhiều người động viên. Bà Minh khóc nhiều đến nỗi người hốc hác hẳn đi, hai mắt sưng vù. Bà chẳng thể nào ngờ được người con gái mình yêu thương nhất lại mất một cách đột ngột như vậy.

Rất đông người đến chia buồn với gia đình.

Chị T. là con gái đầu trong một gia đình có 4 chị em. Hoàn cảnh thuần nông nghèo khó nhưng chị vẫn được cha mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành mầm non, chị T. được nhận về công tác tại trường mầm non Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

Cách đây 4 năm, chị quen và yêu anh Nguyễn Đình Trung (32 tuổi), trú huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Quá trình sinh sống, hai anh chị có hai người con, cháu đầu lên 2 tuổi, người con còn lại mới 8 tháng tuổi.

Do anh Trung làm công nhân xây dựng, đặc trưng công việc nên anh thường xuyên phải xa nhà. Vì vậy chị quyết định đưa hai con chuyển về ở với bố mẹ đẻ ở xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp để nhờ chăm sóc và tiện việc đi làm. Từ nhà đến trường cách nhau đến hơn 20km, vì vậy từ sáng sớm chị T. đã phải dậy, nấu ăn cho hai con nhỏ và bố mẹ già rồi mới đi xe máy đến trường.

Ngôi nhà vốn đã cũ nay còn phải chứa đến 3 thế hệ nên vô cùng chật hẹp, trong khi đó đồng lương giáo viên mầm non của chị T. chỉ được vài ba triệu. Vì vậy, sau giờ dạy, chị còn cố gắng làm các công việc khác để kiếm thêm thu nhập mua sữa cho con và góp thêm cơm gạo ăn cùng bố mẹ.

Bà Minh ngất xỉu trong đám tang.

“Bố các cháu thì đi làm ăn xa, còn T. đi dạy cả ngày, hai cháu nhỏ một tay tôi chăm sóc. Đứa lớn 2 tuổi nên vẫn chưa hiểu mẹ mất, thấy bà khóc cũng chạy đến níu tay hỏi. Đứa nhỏ còn chưa bỏ sữa, đám tang mẹ mà khóc ngặt nghẽo. Tôi biết làm như thế nào đây…”, bà Minh đau đớn nói.

Đám tang xót xa tại xóm nghèo

Trước đó, chiều 18/10, như mọi ngày, chị Phan Thị T. điều khiển xe máy mang BKS 37L2 – 031.38 trên đường trở về nhà. Khi chị T. đi đến Quốc lộ 48, đoạn qua địa bàn xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu thì xảy ra va chạm với ô tô của ông Trần Xuân Công (44 tuổi), Hiệu trưởng trường tiểu học xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu. Dù nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng do vết thương nặng nên nạn nhân đã không qua khỏi trên đường đi cấp cứu.

Hai cháu nhỏ chưa hiểu việc mẹ mất, vẫn ngơ ngác khi thấy mọi người đau buồn.

Bà Trần Thị Minh cho hay: “Thời điểm này tôi đang nấu cơm chờ con và chồng về ăn thì nhận được tin báo về vụ tai nạn. Tôi chỉ biết con gái đang được mọi người đưa vào bệnh viện, vết thương rất nặng. Do lo lắng nên chân tay tôi bủn rủn liền bảo chồng chạy ra xem, chẳng ngờ vừa tới nơi thì các bác sĩ đã thông báo con tôi không qua khỏi…”.

Cú sốc quá lớn khiến vợ chồng bà ngã quỵ. Bà đâu ngờ được có ngày phải trải qua cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”. Khóc nhiều đến nỗi trong đám tang con gái bà Minh ngất xỉu tại chỗ. Vì vậy, mọi người đã không dám cho bà theo xe tang lễ.

Xót thương cho hoàn cảnh của cô giáo mầm non, rất đông người dân đã đến chia buồn. Thế nhưng, cảnh tượng người con út khóc đòi sữa, bấu vào ngực của bà ngoại đòi ăn khiến ai cũng xót xa, không thể cầm nổi nước mắt.

Người cháu nhỏ khát sữa, rúc vào bầu ngực của bà ngoại đòi ăn.

Bà Nguyễn Thị Châu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Châu cho biết, ngay từ khi nhận được tin thì đơn vị đã lập tức đến để động viên, chia sẻ nỗi đau với gia đình. “Hiện công đoàn của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã ủng hộ 10 triệu đồng. Còn chúng tôi đang kêu gọi toàn ngành cùng chung tay ủng hộ, giúp đỡ gia đình”, bà Châu nói.

Anh Ngọc

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: cô giáo tử vong