Tin mới

Cô gái treo cổ trong phòng trọ: "Cô ấy đang định mua xe tặng mẹ trước khi lấy chồng, vậy mà đã ra đi mãi mãi"

Thứ năm, 19/04/2018, 11:20 (GMT+7)

Anh H. cho biết thêm, cách đây vài tuần cô gái trẻ này còn ra cửa hàng anh hỏi mua lại chiếc xe Vespa cũ để mang về tặng mẹ trước khi lấy chồng. Vậy mà, dự định ấy chưa kịp thực hiện thì cô ấy đã mãi mãi ra đi.

Anh H. cho biết thêm, cách đây vài tuần cô gái trẻ này còn ra cửa hàng anh hỏi mua lại chiếc xe Vespa cũ để mang về tặng mẹ trước khi lấy chồng. Vậy mà, dự định ấy chưa kịp thực hiện thì cô ấy đã mãi mãi ra đi.

Ngày 18/4, chỉ huy Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, đang phối hợp với Công an quận xác minh sự việc một cô gái tử vong trong căn phòng trọ ở ngõ 140 phố Trần Duy Hưng (phường Trung Hoà).

Thông tin ban đầu, khoảng 13h chiều 18/4, Công an phường Trung Hòa nhận được tin báo từ chủ nhà trọ trong ngõ 140 phố Trần Duy Hưng về việc, họ phát hiện cô gái thuê phòng tử vong trong tư thế treo cổ. Cô gái xấu số sau đó được xác định quê ở tỉnh Hà Nam.

Công an có mặt tại hiện trường.

Theo một số người dân, sáng cùng ngày họ còn gặp cô gái đi cùng bạn trai, thế mà chỉ ít giờ sau nhận tin cô gái tử vong.

Theo quan sát, khu trọ nơi xảy ra sự việc gồm có 5 tầng với hơn 20 phòng cho thuê. Tại đây, một số người đang rập rịch để chuyển đi nơi khác vì họ bị ám ảnh khi thi thể cô gái được phát hiện ở nơi mình đang sống.

Nạn nhân sinh năm 1990, quê ở Hà Nam đã thuê trọ ở đây từ lâu và hiện đang làm quản lý một tiệm cắt tóc gội đầu ở đường Nguyễn Khang. Nạn nhân có ngoại hình cao ráo, xinh đẹp.

Khu ngõ vào nhà trọ của nạn nhân.

Người hàng xóm cạnh phòng cô gái cho biết khi anh chuyển đến đây sinh sống đã thấy cô gái ở cùng với người yêu và 2 người xưng hô với nhau là vợ - chồng. Buổi sáng 18/4, 2 người vẫn đi với nhau và có cả mẹ của nam thanh niên mới lên ở cùng.

Ngay ngoài phòng trọ là một quán sửa xe, tại đây anh H. là người đầu tiên đưa thông tin sự việc lên mạng xã hội, anh cũng là người đã từng can ngăn cặp đôi này cãi vã nhau vào buổi sáng.

“Sáng nay tôi thấy 2 người đi từ đầu ngõ vào. Họ có to tiếng với nhau và tôi cũng có căn ngăn rằng có chuyện gì từ từ giải quyết. Không ngờ đến trưa sự việc lại xảy ra đau lòng đến vậy”, anh H. cho biết.

Hiện trường nơi phát hiện cô gái trẻ treo cổ tự tử.

Anh H. cho biết thêm, cách đây vài tuần cô gái trẻ này còn ra cửa hàng anh hỏi mua lại chiếc xe Vespa cũ để mang về tặng mẹ trước khi lấy chồng. Vậy mà, dự định ấy chưa kịp thực hiện thì cô ấy đã mãi mãi ra đi.

Được biết, trước khi treo cổ tử vong, cô gái này có nhắn tin cho những nhân viên của mình rằng hãy quản lý cửa hàng và làm việc tốt. Khi sự việc xảy ra, người thân của cô gái cũng đã có mặt tại. Còn người yêu cô gái có đưa mẹ về đầu ngõ nhưng không vào xóm trọ rồi nhanh chóng rời đi.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news