Tin mới

Chuyến du lịch dở dang của đoàn khách 238 người gặp nạn trong vụ lật tàu SE19

Thứ sáu, 25/05/2018, 08:20 (GMT+7)

"Nửa đêm tàu đang chạy thì có tiếng va đập mạnh rồi lật nghiêng khiến tôi tỉnh giấc. Lúc này, bên trong toa tối om, con tôi gào khóc, mọi người bên cạnh la hét", chị Hà nhớ lại.

"Nửa đêm tàu đang chạy thì có tiếng va đập mạnh rồi lật nghiêng khiến tôi tỉnh giấc. Lúc này, bên trong toa tối om, con tôi gào khóc, mọi người bên cạnh la hét", chị Hà nhớ lại.

Liên quan đến vụ tàu hỏa SE19 va chạm với xe tải ở Thanh Hóa, chị Lê Hà (quê Hà Nội, hành khách đi tàu) cho hay, tối 23/5, ba thành viên gia đình chị lên tàu khởi hành từ Hà Nội đến Đà Nẵng du lịch.

Trong đoàn đi của chị có 238 người, chủ yếu là các anh em, cán bộ công nhân viên cùng công ty của chồng.

Chị kể sau vài tiếng khởi hành, tàu chạy đến khu vực tỉnh Thanh Hóa thì chồng chị di chuyển xuống các toa cuối nói chuyện với đồng nghiệp, còn hai mẹ con chị Hà đi ngủ trước.

"Nửa đêm tàu đang chạy thì có tiếng va đập mạnh rồi lật nghiêng khiến tôi tỉnh giấc. Lúc này, bên trong toa tối om, con tôi gào khóc, mọi người bên cạnh la hét", chị Hà nhớ lại.

Cố giữ bình tĩnh, chị ôm con vào lòng kiểm tra xem có bị thương không, nhưng may mắn, mẹ con chị và tất cả mọi người trong toa đều không ảnh hưởng gì.

"Khi tàu mới lật, không gian bên trong chật chội, nghẹt thở khiến tôi bất lực. Đang loay hoay không biết xử lý ra sao thì chồng tôi xuất hiện. Một lúc sau, mọi người bắt đầu phá vỡ cửa kính  buồng ngủ để đưa người mắc kẹt bên trong ra ngoài", chị nói.

Chuyến du lịch dở dang của đoàn khách 238 người gặp nạn trong vụ lật tàu SE19 - Ảnh 2.

Hình ảnh hiện trường được chị Hà chụp sau khi thoát khỏi toa tàu

Chị Hà kể rằng, sau khi thoát khỏi toa tàu, chị chứng kiến một thanh niên là đồng nghiệp làm cùng cơ quan với chồng mình chân tay, vùng mặt chảy nhiều máu.

"Cậu ấy tìm cách phá cửa toa tàu cứu người nên chân tay, mặt chảy đầy máu vì các mảnh kính găm phải. Trong giây phút hoạn nạn, gặp được những người như vậy cảm xúc thật khó tả", chị Hà bày tỏ.  

Sau tai nạn, khoảng hơn 40 người trong đoàn quyết định quay về không tiếp tục hành trình vào Đà Nẵng.

"Cả nhà tôi vẫn tiếp tục chuyến đi, đến cuối tuần sẽ quay về bằng tàu hỏa. Chuyến du lịch không được trọn vẹn nhưng tôi cảm thấy may mắn vì mọi người đều an toàn", chị Hà nói.

Trước đó, rạng sáng ngày 24/5, tàu SE19 chở hơn 400 hành khách khỏi hành từ Hà Nội vào Đà Nẵng, khi đến xã Trường Lâm (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) thì va chạm với xe tải biển số 37C do anh Hồ Sỹ Nam (34 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn làm hai lái của tàu SE19 là Nguyễn Thế Hùng (42 tuổi, quê Thái Bình) và Nguyễn Xuân Đệ (33 tuổi, quê Hưng Yên) tử vong, 10 người khác bị thương.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chiều 24/5, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đã có công điện yêu cầu Bộ GTVT, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news