Ngay giữa trung tâm Hà Nội, có những bốt điện dù trước đây "nhếch nhác", chằng chịt hàng loạt tờ rơi quảng cáo thì nay bỗng "lột xác" thành các tác phẩm nghệ thuật đầy sức sống.
Nhiều khi ra đường, chúng ta đã quá quen với hình ảnh những chiếc bốt điện xấu xí, chằng chịt tờ rơi quảng cáo như thế này.
Tuy nhiên những ngày gần đây, dọc vỉa hè ngã tư Phan Chu Trinh - Lý Thường Kiệt (Hoàn Kiếm - Hà Nội), từng chiếc bốt điện bỗng có sự "lột xác" đầy ngoạn mục. Thay vì hàng loạt những tờ rơi là những nét vẽ nghệ thuật và vô cùng bắt mắt.
Nằm sau chuỗi dự án nghệ thuật của một nhóm các bạn trẻ, ngay dọc đường Phan Chu Trinh hiện đang được thí điểm việc "khoác áo mới" cho bốt điện. Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ triển khai thêm những tuyến phố như: Tràng Tiền, Ngô Quyền, Hàng Khay...
Bên trong bốt điện là những ổ điện khá nguy hiểm. Do đó, người dân hạn chế mở bốt điện ra trừ trường hợp khẩn cấp.
Nhiều người dân sống gần khu vực cho hay, những nét vẽ này khiến phố xá Thủ đô thêm đẹp và thơ mộng hơn. Không còn những mảng giấy nguệch ngoạc chằng chịt, bốt điện có thêm nhiệm vụ mới tô điểm cho những con phố quận trung tâm.
Dưới bàn tay tài hoa của các tình nguyện viên, những bốt điện cũ kỹ được "thổi hồn" đầy sức sống. Chủ đề được chọn chủ yếu là những loài hoa như hoa hồng, bằng lăng, hoa bươm bướm...