Tin mới

Chí Trung, Hiền Mai đau xót vì bị lừa tiền tỷ

Thứ năm, 22/06/2017, 21:06 (GMT+7)

Có khá nhiều nghệ sĩ Việt lâm vào hoàn cảnh trắng tay sau khi bị những người thân cận lừa tiền và chiếm dụng tài sản.

Có khá nhiều nghệ sĩ Việt lâm vào hoàn cảnh trắng tay sau khi bị những người thân cận lừa tiền và chiếm dụng tài sản.

Theo đó, năm 1998, gia đình Chí Trung có mối quan hệ thân thiết với một thương nhân kinh doanh vàng tại phố Hàng Bông.

Vợ chồng nghệ sĩ Chí Trung. Ảnh: Vietnamnet

Thời điểm này thấy người bạn của mình đang trong thời kỳ khó khăn cần huy động vốn nên NS. Chí Trung đã dồn 315 triệu đồng tiền tiết kiệm, mượn thêm bạn bè, người thân, gom thành 518 triệu đồng để gửi đến anh.

Diễn viên Hiền Mai. Ảnh: Vietnamnet

Tuy nhiên, điều mà nghệ sĩ không ngờ là người anh em kết nghĩ của mình đã bị vỡ nợ tới 32 tỷ và bỏ trốn biệt tích. 

Sau khi biết được vụ việc, nghệ sĩ Chí Trung đã hoàn toàn suy sụp. Phải mất thời gian khá lâu anh mới trấn tĩnh và quyết định lao động tích cực hơn để trả nợ. 

Sau sự việc này, Chí Trung đã có lời thề định mệnh:"Không bao giờ cho ai vay tiền, trừ người thân ruột thịt".

Cũng lâm vào tình cảnh như nghệ sĩ Chí Trung, Diễn viên Hiền Mai cũng đã từng mất trắng khi tin tưởng người em họ. 

Diễn viên đã cho người em họ này vay số tiền lên tới 60.000 USD (tương đương 1,4 tỷ đồng). Được biết, khi giao tiền, cô không hề viết giấy cam kết hay soạn thảo hợp đồng đính kèm, bởi đặt niềm tin rất lớn vào tình nghĩa chị em trong nhà.

Trong suốt 2 năm, Hiền Mai cố gắng không đề cập đến chuyện vay mượn, tránh tạo áp lực cho người em họ. Tuy nhiên, khi nhận thấy người này thường xuyên thay đổi chỗ ở và số điện thoại, nữ diễn viên đã lên tiếng để đòi lại số tiền năm xưa.

Tuy nhiên, không những không nhận lại được tiền, cô còn bị họ hàng trách mắng vì nhẫn tâm đòi tiền khi người em họ kinh doanh thua lỗ. Sự việc khiến Hiền Mai mất niềm tin trong một thời gian dài.

Cô từng bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân: "Chính thím là người về nước khóc lóc, năn nỉ tôi cho mượn tiền để con thím kinh doanh, làm lại cuộc đời. Tôi quá đau xót vì tình nghĩa gia đình, anh, chị, em mà đối xử với nhau như vậy.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news