Tin mới

Bùa yêu xứ Mường và những điều bí ẩn

Thứ bảy, 25/04/2015, 19:52 (GMT+7)

Đó là lời cảnh báo của những thầy Trượng cao tay nhất đối với tất cả những người có ý định lợi dụng bùa thiêng vào mục đích xấu xa. Bởi họ tin rằng, mọi lá bùa đều được làm ra dưới sự giám sát của các vị thần(?)...

Đó là lời cảnh báo của những thầy Trượng cao tay nhất đối với tất cả những người có ý định lợi dụng bùa thiêng vào mục đích xấu xa. Bởi họ tin rằng, mọi lá bùa đều được làm ra dưới sự giám sát của các vị thần(?)...

Học phép trong mơ?

Những người trẻ ở thôn Bãi Xe (Nam Thượng, Kim Bôi, Hòa Bình) có thể không hay, nhưng rất nhiều người già trong vùng đã từng chứng kiến một sự lạ xảy ra trước đó mấy chục năm. Trong lễ tang của một gia đình nọ, khi thầy Mo đang làm lễ cho người chết về ăn bữa cơm cuối cùng với con cháu thì bỗng đâu, một cậu bé ở bên ngoài chạy vào nói thầy Mo hát sai. Mới đầu, cả thầy Mo lẫn gia chủ đều tỏ ra rất tức giận, quát mắng, đuổi cậu bé ra ngoài. Sau, một người già ngăn lại, hỏi lý do tại sao cậu lại nói như vậy. Không ngờ, cậu bé không những chỉ rõ được thầy Mo kia đã hát sai ở chỗ nào mà còn hát luôn một bài mo về lời dặn dò của người chết trước lúc đi xa mãi mãi dài hai tiếng đồng hồ khiến ai nấy đều cảm động, rưng rưng nước mắt. Đáng kinh ngạc hơn, cậu bé còn thuộc nhiều bài mo khác và hát không thua kém bất cứ một thầy Mo nào.

Theo quan niệm dân gian, thầy Trượng được cho là sứ giả của ba cõi Mường Trời, Mường Trần và Mường Âm.

Sau lần ấy, người làng bắt đầu bàn tán xôn xao về cậu bé 7 tuổi có khả năng kỳ lạ. Không ai hiểu lý do tại sao một đứa trẻ chưa từng học mo một ngày nào lại có thể thuần thục nhiều bài mo như vậy. Khi được hỏi, cậu bé hồn nhiên trả lời rằng, đêm nào cậu cũng nằm mơ thấy một cụ già hiện về dạy mình hát Mo. Không những thế, cậu còn được dạy tất cả các nghi lễ cúng tế cầu an, trừ tà, làm phép... Câu chuyện nghe có vẻ hoang đường, nhưng nhiều người tin rằng, cậu chính là người được chọn, người được thần linh chỉ định để trở thành sứ giả giữa ba cõi Mường Trời, Mường Trần và Mường Âm(?).

Cậu bé trong câu chuyện khó tin trên chính là thầy Trượng, nghệ nhân Mo Mường Quách Công Thương. Tuy được tiền nhân truyền dạy bí kíp Mo Mường trong những giấc mơ kỳ lạ nhưng ngày đó, ông Thương chỉ thích đi học chữ, nuôi ước mơ trở thành giáo viên dạy học, chứ không thích ở nhà làm thầy Mo, thầy Trượng. Năm 17 tuổi, mặc dù đang đi học nhưng rất nhiều người trong làng đến nhờ thầy Thương đi mo, làm lễ cầu an, giải hạn, mát nhà… cho gia đình mình. Theo quan niệm của người Mường, đó là việc làm phúc, người ta đã nhờ thì không thể từ chối cho nên ông Thương lại phải tranh thủ làm giúp sau giờ học. Ngay cả khi đã đi học cao đẳng Sư phạm ở Thái Nguyên, người dân còn tìm lên tận trường mời ông Thương về làm lễ cho mình.

Bùa yêu là một sự thật có trong văn hóa người Mường. Nhưng các thầy làm bùa luôn phải xuất phát từ mục đích tốt chứ không phải muốn làm thế nào cũng được. Nó giống như một lời nguyền thiêng liêng mà bất cứ kẻ nào cố tình làm trái, làm bậy đều sẽ phải trả giá đắt. Ngày xưa, chỉ có con nhà nghèo hoặc quá xấu không có điều kiện lấy được chồng/vợ mới phải cầu đến bùa yêu. Và họ cũng không thể làm cho một người phản bội vợ/chồng của mình để đi yêu một người khác, điều đó là cấm kỵ.

Muốn làm thầy Trượng phải có căn duyên?

Trước khi làm phép, thầy Trượng luôn phải làm lễ thỉnh các vị thần linh về chứng giám.

Là một người con xứ Mường, TS.Bùi Văn Thành (vụ Giáo dục dân tộc, bộ Giáo dục và Đào tạo) chia sẻ: “Trước đây, khi còn là giáo viên dạy văn ở Hòa Bình, tôi đã từng biết đến hai trường hợp đặc biệt không đi học nghề thầy Mo, thầy Trượng nhưng bỗng dưng lại có khả năng này. Cả hai đều là học sinh cũ của tôi. Chẳng ai thấy chúng đi học Mo, học Trượng ngày nào nhưng lại thuộc những bài mo hát năm đêm, bảy đêm không cạn lời… Điều này rất khó giải thích. Nhiều người cho rằng đó là căn duyên và phải có căn duyên mới làm được công việc này”.

   

(Còn nữa)

Theo Dương Dung/Đời sống & Pháp luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bùa yêu