Sau khi tốn hàng trăm nghìn tranh nhau "giải cứu" sầu riêng giữa trưa nắng, nhiều người dân về bổ trái ra thì phát hiện bên trong còn trắng và sượng, không đảm bảo chất lượng như tài xế "quảng cáo". Khách hàng cho rằng, chiến dịch "giải cứu" này chỉ là chiêu trò và họ hoàn toàn thất vọng.
Tài xế kêu cứu, người dân Hà Nội đội nắng, tranh mua 17 tấn sầu riêng ế
Sau một bài đăng kêu gọi "giải cứu" sầu riêng được đăng tải trên mạng xã hội, trưa ngày 25/5, rất đông người dân có mặt tại địa chỉ 456 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội để mua ủng hộ. Mặc dù nắng gắt nhưng số người tìm đến mua sầu riêng giúp chủ hàng rất đông. Dòng người phải xếp hàng chờ đến lượt mua, thậm chí là tranh nhau, chen lấn xô đẩy. Giá trung bình mỗi thùng vào khoảng 800.000 - 900.000 đồng.
Theo như chia sẻ, lái xe của Công ty Cổ phần Quang Minh chuyên vận chuyển đông lạnh, kể rằng chiếc xe này chở sầu riêng từ Tiền Giang ra Cổng Trắng (cửa khẩu Cốc Nam, Lạng Sơn). Xe ra đến Huế thì hỏng điều hòa, lúc này nhiệt độ đã lên 24 độ. Khi xe chạy đến Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) lúc 1h sáng thì máy lạnh gãy cốt máy, xe hết lạnh. Lái xe đã gọi thợ nhưng không thể tìm cách xử lý. Bác tài sau đó đã báo về công ty thì lãnh đạo bảo cố gắng chạy ra Bắc Giang chuyển hàng sang xe khác cùng công ty.
Tuy nhiên, trong quá trình xe chạy hơn 1 ngày không có máy lạnh, 6h xe mới tới Bắc Giang. Lúc này nhiệt độ ngoài trời lên đến 35 độ C. Sang xong xe hàng, xe chạy lạnh 1 đêm, nhiệt độ còn 28 độ C. Thế nhưng, khi sáng lái xe lên tới cửa khẩu giao hàng thì do nhiệt độ quá nóng, sầu bị chín vàng và chủ hàng không nhận nữa.
"Bây giờ em ôm luôn xe sầu này chủ hàng đầu trong bắt đền. Các anh em có ai mua chỉ em mối để em xử lý. Hoặc giờ em ra cầu Thanh Trì em cho xuống hết. Cú này chắc em bán nhà thật", bác tài này viết và để lại số điện thoại kêu gọi cộng đồng lái xe giúp đỡ. Anh này cam kết 100% hàng sầu riêng Việt Nam, bên ngoài đóng thùng giấy chữ Trung Quốc vì chuẩn bị xuất sang thị trường này.
Trao đổi với chúng tôi, một người dân cho hay, nghe tin "giải cứu" sầu riêng, cô cũng vội qua bên Ngọc Thụy xem tình hình như nào. Tuy nhiên khi tới nơi do đông quá phải xếp hàng, chen lấn. "Nhiều người mua lẻ không được chủ hàng ưu tiên bán, họ dành hàng bán cho những người mua thùng với số lượng lớn nên tôi cũng mua một thùng giá 870.000 đồng" - người này thông tin.
Đến hơn 12 trưa ngày 25/5, toàn bộ 17 tấn sầu riêng bán từ đêm hôm trước đã hết sạch. Nhiều người ra muộn tiếc nuối vì không mua được.
Mua 500.000 đồng 2 trái sầu riêng nhưng chưa chín như lời tài xế
Sau khi sức nóng của thương vụ "giải cứu" sầu riêng kết thúc, nhiều người hí hứng về nhà bổ trái để ăn. Tuy nhiên hình ảnh bên trong trái sầu riêng lại không được như lời tài xế đưa ra trước đó. Cụ thể thay vì chín vàng, ruột trái còn trắng, non và không thể ăn được. Khách hàng cho rằng, chiến dịch "giải cứu" này chỉ là chiêu trò, họ hoàn toàn thất vọng về chất lượng trái khi đã phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ.
Một đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội ghi lại cảnh một người phụ nữ bổ trái sầu riêng sau khi mua từ điểm bán Ngọc Thụy khiến nhiều người bức xúc. Chị này cho hay mình đã phải bỏ ra 500.000 đồng cho 2 trái sầu riêng nhưng không thể ăn do ruột còn trắng.
Facebook-er H.H. đặt nghi vấn về việc lô hàng bị Trung Quốc trả về do không đảm bảo chất lượng nên chủ xe mới tiến hành hô hào, kêu cứu. Một người khác cũng cho rằng, chưa tính đến việc tài xế kể lại sự việc nhờ "giải cứu" lô hàng có đúng hay không, chỉ riêng việc "quảng cáo" sản phẩm không đúng thực tế đã không thể chấp nhận rồi.
Người quay clip cho hay bên trong sầu riêng được mua ở điểm bán Ngọc Thụy chưa chín, còn trắng và sượng. Ảnh cắt từ clip.
"Rõ ràng là không trung thực! Anh ta bảo sầu riêng chín quá nên bên nhận hàng không chấp thuận, nhưng chúng tôi về bổ ra thậm chí còn chưa chín chứ nói gì chín quá" -