Tin mới

Bị giật túi đá quý 1,5 tỷ đồng trước tiệm vàng ở Sài Gòn

Thứ ba, 29/07/2014, 20:22 (GMT+7)

Trong lúc cùng chồng vào tìm chìa khóa xe do để quên, túi đá quý treo ở cổ xe dựng ngoài đường bị nam thanh niên giật rồi leo lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát.

Trong lúc cùng chồng vào tìm chìa khóa xe do để quên, túi đá quý treo ở cổ xe dựng ngoài đường bị nam thanh niên giật rồi leo lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát.

Chiều 29/7, công an phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo về vụ cướp đá quý táo tợn, xảy ra trên địa bàn.

Tiệm vàng nơi vợ chồng anh Nghĩa vào bán một ít đá quý, sau đó bị giật số còn lại.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 28/7, anh Nguyễn Thanh Nghĩa (37 tuổi) cùng vợ là chị Nguyễn Thị Quỳnh Uyên (37 tuổi, ngụ phường 25, quận Bình Thạnh) mang túi đá quý đến tiệm vàng Kim Long Bảo (số 226 Nguyễn Văn Nghi, quận Gò Vấp) để chào hàng và bán được một ít với số tiền hơn 10 triệu đồng.

Sau khi giao dịch xong, 2 vợ chồng mang số đá quý còn lại ra về, nhưng do quên chìa khóa xe nên anh Nghĩa quay trở vào tiệm Kim Long Bảo tìm. Thấy vậy chị Uyên treo túi đá quý đựng trong bịch nylon ở cổ xe máy rồi vào cùng chồng tìm chìa khóa xe.

Bất ngờ một nam thanh niên đi bộ tới giật lấy túi đá rồi nhanh chóng lên xe của đồng bọn chờ sẵn rồ ga tẩu thoát theo đường Nguyễn Văn Nghi, hướng về ngã sáu Gò Vấp.

Anh Trần Văn Hòa, bảo vệ một tiệm vàng gần đó, cho hay: “Lúc đó tôi đang ăn cơm trong nhà, nghe tiếng tri hô tôi liền chạy ra thì thấy 2 tên cướp chạy xe vụt qua rồi mất hút. Tôi nghĩ, bọn chúng đã phục sẵn, đường lúc đó vắng người nên chúng mới ra tay một cách táo tợn như vậy”.

Sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng anh Nghĩa đã đến công an phường 7 trình báo. Công an và Viện KSND quận Gò Vấp cũng nhanh chóng tới hiện trường thu thập thông tin, lấy lời khai của nhân chứng.

Gia đình nạn nhân cho biết, số đá quý bị cướp có giá trị hơn 1,5 tỷ đồng. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Tiến Mạnh/Công an TP.HCM

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news